Milano lội ngược dòng ngoạn mục, tiến sát chung kết Serie A1
Chiến thắng này đưa nhà vô địch Siêu cúp Ý tiến rất gần tới tấm vé vào chung kết. Sau khi giành chiến thắng ở trận mở màn trên sân khách, Milano tiếp tục trở về “pháo đài” Allianz Cloud với sự tự tin cao.
Tuy nhiên, họ lại khởi đầu đầy khó khăn khi để Scandicci dẫn trước hai set với các tỷ số 24-26 và 13-25. Trước nguy cơ thất bại, đội chủ nhà đã bừng tỉnh mạnh mẽ, lần lượt thắng 25-15, 25-16 và 15-6 để hoàn tất cú lội ngược dòng đầy cảm xúc.
Ngôi sao sáng nhất trận đấu là đội trưởng Paola Egonu với 29 điểm, tiếp tục thể hiện đẳng cấp của một trong những đối chuyền hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, Rebecca Piva cũng tỏa sáng rực rỡ với 20 điểm và được trao danh hiệu MVP. Sự bùng nổ của hai mũi tấn công này đã giúp Milano lật ngược hoàn toàn thế trận sau khởi đầu chệch choạc.
Chia sẻ sau trận, chủ công Elena Pietrini nhấn mạnh tinh thần thi đấu của toàn đội: họ đã vượt qua áp lực sau thất bại tại Champions League để tập trung trở lại và thi đấu bùng nổ ở những thời điểm quyết định.
Ở phía bên kia, Scandicci có lý do để tiếc nuối khi đã nhập cuộc hoàn hảo. Ekaterina Antropova ghi 26 điểm, trong khi Caterina Bosetti đóng góp thêm 14 điểm. Tuy nhiên, sự sa sút về thể lực và khả năng duy trì nhịp độ khiến họ không thể giữ vững lợi thế.
Với kết quả này, Milano chỉ cần thêm một chiến thắng trong tối đa ba trận còn lại để giành vé vào chung kết – lần thứ tư trong năm mùa gần nhất. Trong khi đó, Scandicci buộc phải thắng liên tiếp ba trận nếu muốn lật ngược tình thế, một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
Loạt trận bán kết vì thế đang nghiêng hẳn về phía Milano, nhưng kịch tính chắc chắn vẫn chưa dừng lại.
