Nhà thi đấu bóng chuyền nổi tiếng của Iran bị phá huỷ sau loạt tên lửa không kích
Theo các báo cáo từ truyền thông Iran, nhà thi đấu trong nhà có sức chứa khoảng 12.000 chỗ ngồi thuộc khu phức hợp thể thao Azadi đã bị phá hủy gần như hoàn toàn sau khi trúng tên lửa vào rạng sáng ngày 5/3. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy khung thép cong vênh, các khán đài sụp đổ và khói vẫn bốc lên từ những đống gạch đá cháy âm ỉ.
Nhà thi đấu này từng là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc tế, đặc biệt là các trận bóng chuyền, bóng rổ và võ thuật lớn của Iran. Trong nhiều năm, nơi đây được xem là một trong những trung tâm thể thao trong nhà quan trọng nhất của quốc gia Trung Đông này.
Các nguồn tin cho biết vụ tấn công cũng phá hủy khu phòng thay đồ và một tòa nhà mới xây thuộc liên đoàn xe đạp Iran. Ngoài ra, các cửa kính của bể bơi trong cùng khu phức hợp thể thao cũng bị hư hại nặng do sức ép từ vụ nổ.
Về phía Israel, quân đội nước này cho biết các cuộc tấn công nằm trong chiến dịch mang tên “Tiếng gầm của sư tử”, nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và các địa điểm phóng tên lửa của Iran. Theo tuyên bố từ Không quân Israel, hàng trăm mục tiêu đã bị tấn công và hơn 300 bệ phóng tên lửa đạn đạo đã bị vô hiệu hóa kể từ khi chiến dịch bắt đầu.
Khu phức hợp thể thao Azadi có lịch sử lâu đời. Công trình được xây dựng từ thời kỳ của Shah Iran và hoàn thành vào năm 1974, kịp thời phục vụ Asian Games 1974. Ngoài nhà thi đấu trong nhà vừa bị phá hủy, khu vực này còn có sân vận động quốc gia Azadi với sức chứa khoảng 120.000 chỗ, được ví như “Wembley của Iran”.
