VakifBank lội ngược dòng kịch tính trước Milano, nắm lợi thế lượt đi tứ kết CEV Champions League
Sau khi bị dẫn trước hai set, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bình tĩnh trở lại để giành chiến thắng với các tỷ số 24-26, 22-25, 25-22, 25-22 và 15-11 ngay trên sân khách tại Allianz Cloud.
Trận đấu kéo dài 131 phút mang đến bầu không khí nghẹt thở với những pha bóng đỉnh cao giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Milano khởi đầu đầy ấn tượng và dường như nắm hoàn toàn thế chủ động trong hai set đầu tiên.
Ngôi sao Paola Egonu là đầu tàu trong lối chơi của đội bóng Ý khi liên tục ghi điểm từ những pha tấn công uy lực. Sự tỏa sáng của đối chuyền người Ý giúp Milano giành chiến thắng sát nút 26-24 ở set đầu tiên. Đến set thứ hai, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn và khép lại với chiến thắng 25-22, qua đó vươn lên dẫn trước 2-0.
Tuy nhiên, VakifBank – đội bóng từng sáu lần vô địch Champions League – đã cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm ở đấu trường lớn. Bước sang set thứ ba, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ dần tìm lại nhịp điệu thi đấu và bắt đầu tổ chức tấn công hiệu quả hơn.
Chủ công Marina Markova nổi lên như nhân tố quyết định trong màn lội ngược dòng của VakifBank. Những cú đập uy lực của cô liên tục xuyên phá hàng chắn Milano. Được hỗ trợ bởi Tijana Bošković và Héléna Cazaute, đội khách dần kiểm soát thế trận và rút ngắn tỷ số sau chiến thắng 25-22 ở set thứ ba.
Kịch bản tương tự lặp lại ở set thứ tư khi VakifBank tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Khả năng phòng thủ chắc chắn cùng hiệu quả trong tấn công giúp đội khách một lần nữa giành chiến thắng 25-22, buộc trận đấu phải bước vào set quyết định.
Trong loạt tie-break, VakifBank thể hiện sự lạnh lùng ở những thời điểm then chốt. Sau khi giằng co trong những điểm đầu tiên, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ bứt lên ở giai đoạn cuối và khép lại trận đấu với chiến thắng 15-11, hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng ngay tại Milan.
Xét về thống kê, hiệu quả tấn công của VakifBank đóng vai trò quyết định khi họ ghi được 79 điểm từ các pha tấn công, nhiều hơn 8 điểm so với Milano. Ngoài ra, đội khách cũng vượt trội ở khả năng chắn bóng với 12 điểm trực tiếp.
Marina Markova là ngôi sao sáng nhất của trận đấu khi ghi tới 36 điểm và được bầu chọn là MVP. Trong khi đó, Paola Egonu cũng có màn trình diễn xuất sắc với 38 điểm – thành tích ghi điểm cao nhất trận. Ở khâu phòng thủ, Anna Danesi nổi bật với 11 điểm, trong đó có tới 7 pha chắn bóng ghi điểm cho Milano.
Dù thất bại, đội bóng Ý vẫn cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt và hứa hẹn sẽ tạo nên trận lượt về đầy hấp dẫn. Hai đội sẽ tái đấu tại Istanbul vào tuần tới, nơi VakifBank sẽ tìm cách tận dụng lợi thế để giành tấm vé vào vòng bán kết Champions League nữ mùa giải năm nay.
