Bóng chuyền hội làng, nét đẹp văn hoá khởi phát đam mê
Trên khắp các vùng quê Bắc bộ kéo dài đến miền Trung, mỗi khi tết đến xuân về luôn rộn ràng những giải đấu thể thao được người dân chờ đợi như một hoạt động chào đón một năm mới tràn đầy sức khỏe.
Bóng chuyền luôn là môn được lựa chọn nhiều nhất bởi tính chất gay cấn và quy tụ những cái tên hàng đầu Việt Nam tham dự, hay chí ít là những cầu thủ mang đẳng cấp ngôi sao của một vùng.
Đến với Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ hay xa hơn như Hà Tĩnh, Nghệ An…mỗi dịp đầu năm đều bắt gặp những sân bê tông căng lưới bóng chuyền đông nghịt khán giả cổ vũ một cách nồng nhiệt cho các cầu thủ.
Ở những vùng quê này, phong trào bóng chuyền phát triển cực mạnh và đã không ít cầu thủ đi lên từ những giải hội làng để bỗng chốc vụt sáng thành ngôi sao.
Đơn cử như chủ công của Tràng An Ninh Bình - Vũ Quang Khơi đã là một cầu thủ nổi tiếng của miền quê lúa Thái Bình đi lên từ những giải hội làng.
Nhắc đến bóng chuyền hội làng là nhắc tới điều kiện sân bãi không thật lý tưởng, nhưng ở đó có sự đam mê đến cuồng nhiệt của khán giả. Nói như cựu VĐV Nguyễn Hữu Hà (HLV Hoá chất Đức Giang hiện tại), tại sân chơi này VĐV được gần khán giả hơn và được cống hiến trong sự tưởng thưởng của những người thực sự yêu thích bóng chuyền.
Có thể nhìn thấy những cổ động viên tiến sát vạch biên để hò hét, để tận mắt chứng kiến những ngôi sao bàng xương bằng thịt đang thi đấu và cống hiến những pha bóng đỉnh cao.
Tại những giải bóng chuyền “phủi” này, rất nhiều ngôi sao tương lai đã lọt vào mắt xanh những tuyển trạch viên cho các CLB lớn. Đây cũng là một cơ hội dành cho những VĐV đam mê quả bóng tròn muốn tiến thân trên con đường chuyên nghiệp.
