Đả nữ Jae-Yeong Lee nỗ lực tìm lại ánh hào quang sau 3 năm thất nghiệp
Những người yêu bóng chuyền châu Á hẳn không còn xa lạ với cái tên Lee Jae-yeong, nữ chủ công từng được xem là biểu tượng kết hợp hoàn hảo giữa tài năng và nhan sắc của bóng chuyền Hàn Quốc. Cùng với người chị em song sinh, Lee Jae-yeong nhanh chóng trở thành hiện tượng, được truyền thông săn đón và kỳ vọng sẽ là gương mặt dẫn dắt thế hệ mới của bóng chuyền xứ kim chi.
Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, sự nghiệp của cả hai bất ngờ rẽ sang hướng khác. Bê bối bắt nạt học đường bị phanh phui đã khiến hình ảnh mà họ xây dựng trong nhiều năm sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn. Án phạt từ dư luận và hệ quả kéo theo đã khiến con đường sự nghiệp của Lee Jae-yeong gần như khép lại.
Cuối năm 2021, cô gia nhập PAOK Thessaloniki tại Hy Lạp với hy vọng làm lại từ đầu, nhưng chấn thương đầu gối đã khiến mùa giải 2021-22 kết thúc sớm. Năm 2022, nỗ lực trở lại V-League Hàn Quốc trong màu áo Gwangju Pepper Savings Bank AI Peppers tiếp tục thất bại khi làn sóng phản đối từ công chúng quá mạnh mẽ.
Những cánh cửa liên tiếp khép lại từng khiến Lee Jae-yeong nghĩ đến việc giã từ sự nghiệp. Tuy nhiên, Victorina Himeji đã mở ra con đường mới, đưa cô đến với giải VĐQG Nhật Bản. Chấp nhận mức lương thấp nhất trong số các ngoại binh, chủ công sinh năm 1996 từng bước tìm lại cảm giác thi đấu, ra sân thường xuyên và ghi trung bình hơn 5 điểm mỗi trận.
Con đường phía trước vẫn còn rất dài. Và câu hỏi lớn nhất vẫn còn bỏ ngỏ: liệu Lee Jae-yeong có cơ hội được người hâm mộ Hàn Quốc đón nhận trở lại?
