“Vỡ sân” bóng chuyền ở Hà Tĩnh: Khán giả chen kín, ngồi tràn đường pitch
Trận chung kết nam giữa Hà Tĩnh và TP.HCM diễn ra lúc 20h00, song ngay từ 16h, hàng nghìn khán giả đã đổ về nhà thi đấu để có chỗ xem đội bóng quê hương tranh tấm vé lên Giải vô địch quốc gia.
Bất chấp mưa lớn nhiều ngày qua, dòng người vẫn ùn ùn kéo đến, tạo nên khung cảnh hiếm có với sự háo hức và tự hào.
Sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi của nhà thi đấu nhanh chóng quá tải. Ban tổ chức phải khẩn trương kê thêm hàng trăm ghế dọc đường pitch để đáp ứng nhu cầu cổ vũ, song vẫn không đủ chỗ cho lượng khán giả đông đảo. Nhiều người hâm mộ buộc phải lót dép ngồi trên sàn, trong khi các hành lang, lối đi cũng chật kín người đứng xem.
NHM vừa đến theo dõi chủ nhà và cũng cổ vũ cho các đội bóng còn lại. Ở nội dung nữ, Hà Nội Tasco Auto lên ngôi vô địch, qua đó giành tấm vé lên chơi giải VĐQG sau thắng lợi thuyết phục 3-0 trước Quảng Ninh.
Cảnh tượng “biển người” tại nhà thi đấu Hà Tĩnh không chỉ thể hiện sức hút mạnh mẽ của bóng chuyền địa phương, mà còn cho thấy tình yêu thể thao mãnh liệt của người dân xứ Nghệ - Hà Tĩnh.
Mỗi pha bóng, mỗi điểm số của đội nhà đều được đáp lại bằng tiếng reo hò vang dội, tạo nên bầu không khí sôi sục chẳng khác nào một “lễ hội bóng chuyền”.
Giải bóng chuyền hạng A Quốc gia 2025 diễn ra trong hình ảnh đáng nhớ: các VĐV thi đấu đầy cảm xúc trên sân, còn CĐV cuồng nhiệt trên khán đài. Điều bất kỳ đội bóng nào cũng mơ ước có được.
Một số hình ảnh "vỡ sân" bóng chuyền ở Hà Tĩnh:
