Chelsea thua trận thứ 5 liên tiếp và kỷ lục tồi tệ nhất sau... 114 năm
Trận thua này khiến The Blues thiết lập một kỷ lục tồi tệ: lần đầu tiên kể từ tháng 11/1912, họ để thua 5 trận liên tiếp tại giải vô địch quốc gia mà không ghi nổi một bàn thắng nào.
Sự bạc nhược của Chelsea được thể hiện rõ nét ngay từ những phút đầu tiên. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, Ferdi Kadioglu đã mở tỷ số cho đội chủ nhà sau một tình huống phạt góc.
Trong suốt hiệp 1, đoàn quân của HLV Liam Rosenior thi đấu như những bóng ma trên sân; họ phải mất đến 32 phút mới thực hiện được cú tắc bóng đầu tiên và đợi đến phút 43 mới có pha dứt điểm trúng đích. Sự thiếu vắng của linh hồn lối chơi Cole Palmer và chân sút Joao Pedro đã khiến hàng công đội khách trở nên hoàn toàn vô hại.
Nỗi đau của Chelsea càng thêm thắt lòng khi những "người cũ" của Brighton, những bản hợp đồng trị giá hàng trăm triệu bảng, lại là những người chơi tệ nhất.
Moises Caicedo, cầu thủ có giá 120 triệu bảng, đã mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ hai của Jack Hinshelwood. Trong khi đó, thủ môn Robert Sanchez cũng có một ngày thi đấu rất đáng quên khi liên tục chuyền hỏng trước áp lực từ đội bóng cũ.
Dù đã chi 262 triệu bảng trong các mùa giải gần đây để mang về những ngôi sao từ chính Brighton, Chelsea lại phải nhận thất bại thứ 3 liên tiếp tại sân Amex. Trên khán đài, những tiếng la ó đòi sa thải Rosenior và chỉ trích đồng sở hữu Behdad Eghbali vang lên dữ dội.
Trận thua này đẩy Chelsea xuống dưới Brighton trên bảng xếp hạng. Thực tế họ chỉ giành được vỏn vẹn 5 điểm sau 9 trận gần nhất, thành tích chỉ khá hơn đúng Tottenham.
Hiện tại, Chelsea chỉ còn biết bám víu vào trận bán kết FA Cup với Leeds tại Wembley vào Chủ nhật tới để hy vọng cứu vãn một mùa giải rất thảm họa và đen tối.
