Donnarumma suýt xô xát sau trận hoà của Man City
Căng thẳng bùng phát ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Stadium of Light. Thủ thành người Ý của Man City đã lao thẳng về phía O’Nien để trút giận bằng một loạt lời lẽ gay gắt. Nguyên nhân bắt nguồn từ tình huống chỉ vài giây trước đó, khi O’Nien cố tình ôm bóng ngăn cản Man City thực hiện quả ném biên nhanh. Dù thoát được thẻ phạt từ trọng tài, nhưng tiền vệ của Sunderland đã không thoát được cơn thịnh nộ của Donnarumma.
O’Nien, người vừa trở lại sau án treo giò vì thẻ đỏ trong trận lượt đi tại Etihad, đã đứng đối mặt thách thức gã khổng lồ người Ý. Tình hình căng thẳng đến mức Erling Haaland và đồng đội hai bên phải lập tức lao vào can thiệp để tách hai cái đầu nóng ra xa.
HLV Pep Guardiola cũng nhanh chóng có mặt để làm người hòa giải. Sau khi xoa dịu tình hình, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã dành một cái ôm thân mật cho đội trưởng Granit Xhaka của đội chủ nhà.
Chia sẻ về sự cố, Pep tỏ ra bình thản: "Bóng đá là vậy. Đôi khi chuyện đó vẫn xảy ra và không có gì quan trọng. Không ai bị thương, mọi chuyện đều ổn". Trận hòa này khiến Man City bị Arsenal bỏ xa 4 điểm, trong khi Sunderland tiếp tục chuỗi 10 trận bất bại trên sân nhà.
