Fan MU phát hiện ra "lời mỉa mai cuối cùng" trong tuyên bố sa thải Amorim
"Gáo nước lạnh" từ hai chữ "Head Coach"
Cơn giận dữ của các cổ động viên bắt nguồn từ một chi tiết nhỏ nhưng đầy ẩn ý. Trong thông báo dài 106 chữ phát đi sáng 5/1/2026, Man Utd viết: "Ruben Amorim đã rời khỏi vai trò Huấn luyện viên trưởng (Head Coach) của Manchester United".
Cụm từ này được lặp lại chính xác như khi ông được bổ nhiệm vào tháng 11/2024. Điều đáng nói là chỉ vài giờ trước đó, sau trận hòa 1-1 với Leeds, Amorim đã có một bài phát biểu bùng nổ, khẳng định ông đến Old Trafford để làm một "Nhà quản lý" (Manager) thực thụ chứ không phải một "Huấn luyện viên" đơn thuần. Việc đội bóng vẫn dùng chức danh cũ trong thông cáo sa thải được fan coi là đòn trả đũa cay nghiệt từ ban lãnh đạo.
Sự đổ vỡ không thể cứu vãn
Theo The Athletic, nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đi này là sự "đổ vỡ quan hệ" nghiêm trọng ở hậu trường. Amorim đã không ngần ngại chỉ trích cơ cấu vận hành của CLB:
"Mọi bộ phận từ tuyển dụng đến giám đốc thể thao phải làm đúng việc của mình. Tôi đến đây để làm Nhà quản lý, không phải Huấn luyện viên. Đó là điều rõ ràng".
Chiến lược gia 40 tuổi thậm chí còn tuyên bố sẽ chỉ làm việc đến hết hợp đồng vào năm 2027 hoặc cho đến khi bị thay thế. Sự cứng rắn này đã khiến giới chủ INEOS quyết định hành động ngay lập tức để ổn định phòng thay đồ.
Phản ứng từ người hâm mộ
Trên các nền tảng mạng xã hội, fan MU nhanh chóng nhận ra sự tương phản này. Một người bình luận: "Họ cố tình chỉ ra ông ấy chỉ là Huấn luyện viên trưởng ngay cả khi đuổi việc". Một người khác chua chát hơn: "Thật nghiệt ngã khi phải rời đi với đúng cái danh xưng mà mình đã kịch liệt phủ nhận trước đó vài giờ".
Hiện tại, Darren Fletcher đã được chỉ định tạm quyền dẫn dắt đội bóng trong trận gặp Burnley. Dù Amorim sẽ nhận được toàn bộ tiền đền bù hợp đồng, nhưng cách ông rời đi chắc chắn sẽ để lại nhiều tranh cãi về quyền lực thực sự tại "Nhà hát của những giấc mơ".
