Guardiola tuyên bố "chiến đấu đến cùng" sau khi Man City đánh mất lợi thế
Dù Jeremy Doku đã kịp thời tỏa sáng ở phút 90+7 để giữ lại 1 điểm quý giá, đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã: quyền tự quyết đã hoàn toàn rơi vào tay Arsenal.
Phát biểu với Sky Sports sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha dành rất nhiều lời ngợi khen cho tinh thần quật cường của các học trò.
Ông khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi mọi thứ kết thúc. Trận hòa này vẫn tốt hơn là một thất bại. Cách toàn đội nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ đã cho thấy bản sắc và ý chí không bỏ cuộc của Man City".
Guardiola phân tích rằng đội bóng của ông đã có một hiệp 1 xuất sắc, nhưng mọi thứ dần tầm kiểm soát khi Everton đẩy cao nhịp độ và sự quyết liệt trong hiệp 2. Chỉ trong vòng 13 phút mất tập trung, hàng thủ City đã để thủng lưới liên tiếp 3 bàn.
"Họ đã chơi một trận đấu đậm chất Anh, rất mạnh mẽ trong các tình huống tranh chấp. Everton luôn là một đối thủ khó chịu và tôi thực sự đánh giá cao sự điềm tĩnh cũng như tính chiến đấu của họ", Pep chia sẻ thêm.
Dù nỗ lực giành lại 1 điểm, Guardiola cũng thẳng thắn thừa nhận vị thế của Man City hiện tại: "Trước đây, quyền tự quyết nằm trong tay chúng tôi. Bây giờ thì không. Mọi thứ đang phụ thuộc vào Arsenal".
Với việc kém đối thủ 5 điểm, Man City buộc phải giành chiến thắng tuyệt đối trong 4 trận còn lại và hy vọng "Pháo thủ" sẩy chân thì mới có cơ hội lật ngược thế cờ.
Trước mắt The Citizens là 4 trận chung kết tại Ngoại hạng Anh, khởi đầu bằng cuộc chạm trán với Brentford. Dù áp lực đang đè nặng và khoảng cách với ngôi đầu đã bị nới rộng, Guardiola vẫn gửi đi thông điệp đanh thép rằng đội bóng của ông sẽ không đầu hàng.
