Leicester - Chelsea: Quay lại kiếp Lọ lem

thứ sáu 13-1-2017 13:01:24 +07:00 0 bình luận
Chelsea và Leicester, hai nhà vô địch Anh gần nhất đã hoán đổi thân thế suốt 2 năm qua. Giờ mọi thứ lại trở về đúng trật tự vốn có.

Chelsea và Leicester, hai nhà vô địch Anh gần nhất đã hoán đổi thân thế suốt 2 năm qua. Giờ mọi thứ lại trở về đúng trật tự vốn có.

Ngày 3/5/2015, bàn thắng duy nhất của Eden Hazard vào lưới Palace đã giúp Chelsea đăng quang ngôi vương Premier League 2014/15 sớm trước 3 vòng đấu.

Chưa đầy 24 giờ trước đó, ở Leicester cũng vui như hội. Cú đúp của Ulloa cùng 1 bàn của Morgan tạo ra chiến thắng giòn giã 3-0 trước Newcastle. 3 điểm quý hơn vàng ấy giúp Leicester nhích thêm 1 bước ra xa khỏi khu vực rớt hạng.


Chelsea của Mourinho bay cao ở mùa 2014/15

Mùa ấy, Chelsea của Jose Mourinho đơn giản là cỗ máy bất khả chiến bại, với chức vô địch thuyết phục khi bỏ xa đội thứ 2 Man City đến 8 điểm.

Ngược lại, năm đó cũng chứng kiến kỳ tích của Leicester, nhưng nó “sinh” ra trong màn trầy trật kiếm tìm sự sống ở giải Ngoại hạng.

Leicester đã xếp đội sổ BXH trước thềm Noel, trong ngày Lễ tặng quà, khi kết thúc lượt đi và sang cả ngày đầu năm mới 2015.


Leicester ăn mừng danh hiệu... trụ hạng thành công Hè 2015

Khi đó, đại đa số những ý nghĩ là chẳng sớm thì muộn, Leicester sẽ rớt hạng, trở lại với thân phận Lọ lem, xuống chơi ở hạng Nhất.

Nhưng rốt cuộc Leicester tạo ra cái gọi là “Great Escape - Màn đào thoát vĩ đại”, được báo chí ca ngợi không ít.

Và ấn tượng hơn, “Lọ lem” mùa giải 2014/15 đã vụt sáng thành bà Hoàng mùa trước, khi tinh thần ý chí chiến đấu “kiểu Leicester” được đẩy lên một nấc cao hơn.


1 năm sau khi trụ hạng, Leicester viết nên câu chuyện cổ tích ở mùa trước

Việc thầy trò Ranieri đăng quang mùa 2015/16 được ví như câu chuyện thần tiên trong kỷ nguyên Premier League sặc mùi tiền bạc. Nó chỉ ra một điều, khi khát vọng + nỗ lực + niềm tin và ý chí chiến đấu được hòa trộn nhịp nhàng và đẩy lên mức tối đa, không gì không thể chạm đến.

Và trong mùa giải huy hoàng ấy của Leicester, thật trớ trêu, vai trò “Lọ lem” họ bỏ lại đã vận vào nhà ĐKVĐ Chelsea.

Jose Mourinho bị sa thải chỉ 1 tuần trước thềm Giáng sinh (17/12/2015). Thật bi hài, nó đến ngay sau thất bại 1-2 trước chính… Leicester, ở sân King Power này.

Video trận đấu Leicester đặt dấu chấm hết cho triều đại Mourinho mùa trước

>

Trận thua ấy khiến Chelsea chỉ có 15 điểm/16 vòng đấu, xếp thứ 16. Ngược lại Leicester vững vàng ở ngôi đầu với 20 điểm nhiều hơn và thậm chí ghi bàn nhiều gần gấp đôi Chelsea (34-18).

Nhưng bây giờ, sau 13 tháng, giữa Chelsea và Leicester, thế giới đã đảo chiều một lần nữa.

Không còn Mourinho, Antonio Conte đang dẫn dắt Chelsea độc chiếm vị trí số 1, tạo ra khoảng cách 5 điểm với đối thủ gần nhất Liverpool. So với Leicester, khoảng cách lên tới… 28 điểm và 15 bậc thứ hạng.


Antonio Conte đang tái sinh Chelsea từ đống tro tàn mùa trước

Chelsea của Conte đang hướng đến chức vô địch sau khi cán qua một loạt kỷ lục trong lịch sử chính đội bóng. Ngược lại, Leicester cũng tạo ra "những kỷ lục", nhưng gắn liền với nỗi ê chề thất bại.

ảnh quote"Chelsea của Conte vừa đi vào lịch sử CLB với chuỗi 13 vòng đấu toàn thắng. Thành tích này xô đổ kỷ lục cũ, 11 vòng toàn thắng của Chelsea dưới thời Hiddink và Ancelott, từ tháng 4 đến tháng 9/2009".anh quote

Để so sánh, cùng kỳ mùa trước, nếu Leicester có 40 điểm/20 vòng, thì hiện giờ “bầy Cáo” mới kiếm được… một nửa chừng đó, 21 điểm.

Ngược lại, Chelsea đã kiếm thêm tới 26 điểm (49-23) so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu thế vẫn chưa đủ, hãy nhớ rằng số trận thắng của Chelsea riêng trong tháng 12 vừa qua, 6 trận, đã nhiều hơn… tổng số trận thắng của Leicester (5) suốt từ đầu mùa.

Leicester - Chelsea: Quay lại kiếp Lọ lem
Thế giới của Chelsea - Leicester đã trở lại như nó vốn có, khi Chelsea đè bẹp đối thủ ở mùa này
ảnh quote"Mùa trước Chelsea chỉ có 8 điểm/7 vòng đầu, trở thành nhà ĐKVĐ khởi đầu tệ thứ 2 trong lịch sử giải Ngoại hạng, chỉ sau Blackburn với 7 điểm/7 vòng mùa 1995/96.

Nhưng rất nhanh mùa này Leicester đã... bắt kịp thành tích của Chelsea cũng với 8 điểm/7 vòng".anh quote

Thế giới thật sự đã quay ngược 180 độ, sau 1 năm, khi Leicester trở lại hình hài Lọ lem, còn Chelsea băng băng trên đường hướng đến danh hiệu VĐ Premier League thứ 5 trong lịch sử CLB.

Và nếu cần phải chọn ra ở mỗi đội một cái tên, cũng tiêu biểu cho màn hoán chuyển này, đó phải là Jamie Vardy và Diego Costa.

Jamie Vardy từng ghi 15 bàn và dẫn đầu danh sách dội bom sau 20 vòng mùa trước. Khi ấy, Costa mới có đúng 6 bàn.

Giờ thì Vardy mới có 5 bàn, chìm nghỉm cùng Leicester, trong khi không ai sánh kịp Diego Costa về hiệu suất nhả đạn.

Leicester - Chelsea: Quay lại kiếp Lọ lem
Diego Costa đang dẫn đầu danh sách dội bom mùa này với 14 bàn, bao gồm 1 bàn vào lưới Leicester ở lượt đi

Tiền đạo của Chelsea đã có 14 bàn mùa này, trong đó, 11 vòng gần nhất Costa để lại dấu ấn hoặc với những pha lập công trực tiếp (9) hoặc kiến tạo cho đồng đội ghi bàn (2).

Chẳng nói đâu xa, Costa đã phát hỏa ở màn vùi dập Leicester tại lượt đi mùa này, 3-0 ở Stamford Bridge. Đó là bàn thứ 2 của tiền đạo này sau 3 lần chạm trán “bày Cáo”.

Video Costa châm ngòi giúp Chelsea nghiền nát Leicester đầu mùa

>

Giờ thì Costa đã lấy lại danh xưng “chân sút đáng sợ bậc nhất giải Ngoại hạng” và đương nhiên, Chelsea cũng chẳng cần phải e dè Lọ lem Leicester!

Leicester - Chelsea: Quay lại kiếp Lọ lem

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội