Ngoại hạng Anh nói lời tạm biệt đầy xúc động với các huyền thoại, từ Guardiola đến Salah
Tâm điểm của sự chú ý dồn về sân Etihad, nơi Pep Guardiola có trận đấu cuối cùng dẫn dắt Manchester City. Chiến lược gia người Tây Ban Nha, người đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của bóng đá thế giới với 416 chiến thắng sau 592 trận, không thể kìm được nước mắt.
Bên cạnh Pep, hai học trò cưng Bernardo Silva và John Stones cũng nói lời chia tay nửa xanh thành Manchester. Phút 58, Silva rời sân trong những giọt nước mắt lăn dài, nhận được hàng rào danh dự từ cầu thủ cả hai đội cùng tràng pháo tay đứng từ khán giả. Ngôi sao người Bồ Đào Nha khép lại 9 năm cống hiến với 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh và một danh hiệu Champions League.
Stones cũng nhận được sự tri ân tương tự sau một thập kỷ gắn bó. Sau trận thua Aston Villa, Pep ôm chặt từng học trò trên sân, chuẩn bị cho một buổi lễ chia tay trang trọng từ câu lạc bộ.
Tại Anfield, một tượng đài khác là Mohamed Salah cũng lau nước mắt từ biệt Liverpool sau trận hòa 1-1 trước Brentford. Dù trải qua mùa giải cuối đầy khó khăn và có mối quan hệ không quá nồng ấm với Arne Slot, chân sút vĩ đại thứ tư lịch sử Ngoại hạng Anh vẫn nhận được tình yêu tuyệt đối từ đồng đội và người hâm mộ.
Rời đội bóng với hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và một Champions League, ngôi sao người Ai Cập được tặng hàng rào danh dự sau trận đấu, chính thức bước vào ngôi đền huyền thoại của nửa đỏ vùng Merseyside.
Ngày hạ màn còn chứng kiến những nỗi buồn ly biệt khác. West Ham dù đè bẹp Leeds 3-0 nhưng vẫn phải ngậm ngùi xuống hạng do Tottenham thắng Everton 1-0. Ngôi sao Jarrod Bowen bật khóc nức nở khi đây rất có thể là trận đấu cuối cùng của anh cho "Búa tạ".
Trong khi đó tại London, hậu vệ 37 tuổi Seamus Coleman cũng chơi trận cuối cùng, khép lại hành trình 17 năm tận hiến với 434 lần ra sân cho Everton. Một ngày thi đấu ngập tràn cảm xúc, đánh dấu sự kết thúc của những trang sử vàng tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
