Ronaldo xin lỗi cậu bé bị đập vỡ điện thoại nhưng mọi chuyện còn tồi tệ hơn

thứ tư 24-8-2022 8:00:42 +07:00 0 bình luận
Mẹ của cậu bé mắc chứng tự kỷ đã tiết lộ cuộc nói chuyện với Cristiano Ronaldo, người mà bà miêu tả là “kiêu ngạo”, sau sự việc hồi tháng 4.

Một phần trong mùa giải kinh hoàng của MU được phản ánh qua khoảnh khắc mà Cristiano Ronaldo đóng vai chính trước một cổ động viên Everton có tên Jacob Harding. Sau thất bại, tiền đạo người Bồ Đào Nha giật và đập vỡ điện thoại di động của cậu bé này.

Sự việc xảy ra vào tháng 4, nhưng đến giờ mẹ của cậu bé mới tiết lộ cuộc trò chuyện với Ronaldo qua điện thoại. Tuy nhiên, theo Daily Mirror, cuộc đối thoại đã không diễn ra theo cách mà hai bên mong đợi.

Bà Sarah Kelly và con trai Jacob Harding

Sarah Kelly - mẹ của Jacob Harding cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, một người tên Sergio đã gọi điện cho bà để xin lỗi. Vài ngày sau, người này liên lạc lại để nói rằng CR7 muốn nói chuyện riêng. “Tôi nói với anh ấy là không. Tôi cúp máy, vừa run vừa khóc. Tôi cảm thấy bị đe dọa”, Daily Mirror dẫn lời Sarah.

Sarah cho biết thêm: “Điện thoại lại đổ chuông và một người đàn ông nói: ‘Xin chào, tôi là Cristiano Ronaldo’. Trong cuộc trò chuyện, Ronaldo nói rằng anh không phải là một người cha tồi, còn tôi trả lời ‘Tôi chưa bao giờ nói anh là một người cha tồi’.

Anh ấy không bao giờ gọi Jacob bằng tên mà luôn là ‘cậu bé’. ‘Tôi biết cậu bé có vấn đề’, anh ấy nói với tôi. Và tôi trả lời: ‘Nó không có vấn đề gì, nó có khuyết tật, còn anh mới là người có vấn đề’.

Chiếc điện thoại của cậu bé bị Ronaldo đập vỡ

Anh ấy nói xin lỗi nhưng sau đó nói thêm: ‘Tôi không làm gì sai cả’. Anh ấy nói rằng mình chưa ‘đá, giết hay đánh bất cứ ai’. Điều đó khiến tôi tức giận và tim đập thình thịch rồi nói ‘Vậy anh làm như thế với con trai tôi mà không khiến nó bị tổn thương?’.

Cuộc đối thoại trở nên căng thẳng khi Ronaldo đưa ra vấn đề pháp lý: “Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn mình xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, báo chí hoặc trước tòa án. Anh ấy nói mình có một đội ngũ pháp lý tốt, rằng sẽ giành chiến thắng và chiến đấu với tôi đến cùng, rằng anh ấy biết cách chơi với giới truyền thông”.

Cần nhớ rằng sau sự việc Ronaldo đã đăng đàn kết thúc để xin lỗi và thậm chí đề nghị tặng cậu bé một vé xem một trận đấu của MU. Nhưng điều này sau đó không được thực hiện.

Hoàng Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội