Salah đã xin lỗi toàn đội Liverpool sau cuộc phỏng vấn gây chấn động
Lời xin lỗi chân thành từ "Vị vua Ai Cập"
Mọi rắc rối bắt đầu sau trận hòa 3-3 trước Leeds United, khi Salah công khai tuyên bố mối quan hệ giữa anh và tân HLV Arne Slot đã đổ vỡ. Hệ quả là anh bị gạch tên khỏi đội hình trong chiến thắng trước Inter Milan tại Champions League. Tuy nhiên, sóng gió dần được xoa dịu khi Salah trở lại băng ghế dự bị và tỏa sáng với một kiến tạo trong trận thắng Brighton.
Tiết lộ với truyền thông, Curtis Jones cho biết Salah đã chủ động xin lỗi các đồng đội trước khi lên đường tham dự CAN Cup: "Mo là người có cá tính mạnh. Anh ấy đã nói với chúng tôi rằng: 'Nếu tôi có làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai hay khiến các bạn cảm thấy khó chịu, tôi chân thành xin lỗi'. Đó chính là con người của anh ấy. Mo vẫn trở lại tập luyện với nụ cười rạng rỡ và mọi người vẫn đối xử với anh ấy như cũ".
Sự đoàn kết trong cơn bão khủng hoảng
Hành động của Salah được xem là một liều thuốc tinh thần quan trọng trong bối cảnh Liverpool vừa trải qua chuỗi phong độ tệ nhất trong 71 năm qua. Bản thân Curtis Jones cũng từng bộc lộ sự giận dữ sau trận thua PSV 1-4, nhưng anh khẳng định mọi phản ứng gay gắt đều xuất phát từ khao khát chiến thắng.
"Chúng tôi như một gia đình. Gia đình thì có lúc tranh cãi, cãi vã nhưng cuối cùng vẫn luôn đứng về phía nhau". Jones chia sẻ. Anh nhấn mạnh rằng không ai trong đội đổ lỗi cho Salah hay HLV Arne Slot. Sự thành thật của các cá nhân đã giúp toàn đội nhìn nhận lại tinh thần chiến đấu, chạy nhiều hơn và quyết liệt hơn.
Tín hiệu khởi sắc cho The Kop
Sau những biến cố hậu trường, Liverpool đã lột xác với chuỗi 5 trận bất bại. HLV Arne Slot cũng xác nhận "không còn vấn đề gì cần giải quyết" với Salah. Dù tiền đạo người Ai Cập đã rời đội để phục vụ đội tuyển quốc gia, nhưng bầu không khí tích cực tại Anfield cho thấy Liverpool đã vượt qua khúc cua khó khăn nhất của mùa giải. Lời xin lỗi của Salah không chỉ xoa dịu dư luận mà còn là minh chứng cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn khi đứng trước những rạn nứt tiềm tàng.
