Vòng 2 Bundesliga: Quá may cho Bayern

chủ nhật 23-8-2015 14:19:50 +07:00 0 bình luận
Những tưởng sau trận thắng tưng bừng ở ngày khai mạc mùa giải, Bayern Munich sẽ không gặp nhiều khó khăn khi chỉ phải đụng độ Hoffenheim. Nhưng đúng là trong bóng đá, không thể nói trước được điều gì.

HLV Pep Guardiola chỉ có đúng một sự thay đổi duy nhất về nhân sự so với trận thắng 5-0 trước Hamburg SV, trên hàng công Mario Goetze đá chính thay cho Robert Lewandowski. Nhưng màn trình diễn của Hùm xám lại là 2 bức tranh hoàn toàn tương phản nhau.

Trận này, hàng phòng ngự của Pep thiếu chút nữa đã trở thành thảm hoạ. Bóng lăn được đúng 10 giây, Bayern đã bị thủng lưới. Đường chuyền về của David Alaba trở thành pha kiến tạo để Kevin Volland hạ gục Neuer. Sang hiệp 2, nhà VĐTG Jerome Boateng thi đấu như cầu thủ nghiệp dư khi nhận 2 thẻ vàng liên tiếp và khiến Neuer phải đối mặt với quả phạt đền.


Bayern đã suýt phải ôm hận vì tấm thẻ đỏ của Boateng.

Xen giữa 2 tình huống này là rất nhiều những đường chuyền sai địa chỉ cùng những pha xử lý thiếu an toàn, mà nếu sắc sảo và lạnh lùng hơn Hoffenheim hoàn toàn có thể khiến đội khách phải ra về tay trắng. Các CĐV Bayern càng có thêm lý do để lo lắng khi chứng kiến Benatia chấn thương và rời sân ngay trong hiệp 1.

Trong lúc nguy cấp nhất, bản lĩnh và đẳng cấp (thêm cả may mắn) của Bayern đã được phát huy. Thomas Mueller khẳng định vai trò không thể thay thế của mình, với bàn gỡ hoà ở những phút cuối hiệp 1. Trên chấm 11m, Polanski của đội chủ nhà không thể cụ thể hoá cơ hội khi dứt điểm chạm cột dọc. Và phút thi đấu chính thức cuối cùng, Lewandowski tận dụng đường chuyền của Douglas Costa tung đòn kết liễu, ấn định chiến thắng 2-1.


Người hùng Robert Lewandowski.

Vòng đấu đêm qua 2 ứng viên cho chức vô địch là Wolfsburg và Schalke 04 đều đã mất điểm trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều. Nếu như “Sói xanh” không thể khuất phục được đội chủ nhà Cologne, thì Schalke còn gây thất vọng hơn khi để đội bóng mới lên hạng Darmstadt 98 cầm chân ngay trên sân Veltins Arena. Thậm chí, phải đến tận phút 68, tiền vệ Julian Draxler mới giúp “Hoàng đế xanh” tìm được bàn san bằng tỷ số.


Nỗi thất vọng mang tên Schalke 04.

Một đội bóng vùng Ruhr khác là Bayer Leverkusen đã giành được chiến thắng tối thiểu trên sân HDI Arena của Hannover 96, với pha lập công của Hakan Calhanoglu. Trong trận đấu muộn, ứng viên cho suất xuống hạng Hamburg có được chiến thắng quý giá 3-2 trước “Thiên nga trắng” VfB Stuttgart.

CHÂU TỔNG

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội