AC Milan bị dẫn trước 0-3, bị la ó và nguy cơ mất suất dự Champions League
Dù nhập cuộc với nhịp độ cao và có những cơ hội đầu tiên từ Gimenez hay Rabiot, Milan sớm để thủng lưới ở phút thứ 7. Từ quả tạt của De Ketelaere, bóng đập chân hậu vệ chủ nhà rồi tìm đến đúng vị trí của Ederson, giúp Atalanta mở tỷ số.
Sự lúng túng của hàng thủ tiếp tục bị khai thác ở phút 30 khi Zappacosta nhân đôi cách biệt rất dễ dàng. Cơn ác mộng lên đến đỉnh điểm ở đầu hiệp 2, Raspadori tận dụng sai lầm mất bóng của Ricci và Leao để nâng tỷ số lên 3-0. Quá thất vọng trước màn trình diễn bạc nhược, các cổ động viên trên khán đài đã bỏ về sớm trong sự im lặng.
Những nỗ lực muộn màng của Pavlovic và Nkunku ở cuối trận giúp bảng tỷ số bớt nặng nề, nhưng không thể che lấp thực tại phũ phàng. Lối chơi của Milan hiện tại thiếu hẳn sự gắn kết và các mảng miếng phối hợp rõ nét.
Rafael Leao gây thất vọng lớn khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt mười mươi với thủ môn và thường xuyên xử lý hỏng trong sự la ó của khán giả. Đội bóng của HLV Allegri cho thấy sự phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực cá nhân thay vì một hệ thống chiến thuật ổn định.
Với vỏn vẹn 4 điểm giành được trong 6 trận gần nhất, Milan đang tự đẩy mình vào thế chân tường. Dù vẫn đứng thứ tư, nhưng thực tế họ đã bị Roma cân bằng về điểm số (chỉ hơn về thành tích đối đầu). Trong khi đó, đối thủ phía sau là Como cũng áp sát với khoảng cách chỉ còn 2 điểm.
Quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Milan nếu họ thắng cả hai trận cuối gặp Genoa và Cagliari. Tuy nhiên, với phong độ chạm đáy này, người hâm mộ rất lo lắng về khả năng giành trọn điểm số.
