Chủ tịch LĐBĐ Italia "đầu hàng" dưới áp lực sau thất bại của Azzurri ở World Cup
Gabriele Gravina đã chính thức từ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC). Đây được xem là một hành động tất yếu trước làn sóng phẫn nộ của dư luận và sự sụp đổ về mặt chuyên môn của Azzurri.
Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở FIGC ở Roma, với sự tham dự của đại diện Serie A, Serie B, Serie C, giải nghiệp dư, cùng hiệp hội cầu thủ và huấn luyện viên.
Dù nhận được sự ủng hộ từ các thành viên nội bộ, ông Gravina khẳng định đây là lựa chọn đã được suy nghĩ kỹ lưỡng. Sự ra đi của ông đánh dấu kết thúc một kỷ nguyên đầy tranh biến, nơi những thành công cũ bị che mờ bởi những thất bại liên tiếp tại vòng loại World Cup.
Cùng với việc rời ghế, Gravina đã ấn định ngày 22/6 là thời điểm tổ chức cuộc bầu cử khẩn cấp để tìm người kế nhiệm. Hiện tại, những cái tên như Giovanni Malagò (Chủ tịch CONI), Giancarlo Abete và Matteo Marani đang là những ứng viên sáng giá nhất.
Trong khi đó, các huyền thoại như Gianni Rivera đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia vào "cuộc cách mạng" mới, tập trung vào việc cải tổ kỹ thuật cho cầu thủ trẻ - điều mà bóng đá Ý đang thiếu hụt trầm trọng.
Nỗi đau của bóng đá Italia còn lan rộng khi Gianluigi Buffon, Trưởng đoàn đội tuyển, cũng tuyên bố từ chức ngay sau đó. Anh chia sẻ rằng đây là một "hành động trách nhiệm" trước nỗi đau chung của người hâm mộ.
Bóng đá Ý hiện đứng trước một "năm không" đầy thử thách. Nhiệm vụ của người kế nhiệm không chỉ là lấp đầy khoảng trống quyền lực, mà còn phải giải quyết bài toán hạ tầng vận động viên cho Euro 2032 và khôi phục niềm tin đã mất. Cho đến ngày 22/6, Gravina vẫn sẽ giữ vai trò tạm quyền để đảm bảo các thủ tục đăng ký giải đấu không bị gián đoạn.
