Ý tại giải vô địch thế giới dành cho nam: Từ bóng chuyền đến cricket luôn có mặt, chỉ thiếu bóng đá
Nền thể thao Italia đang trải qua một nghịch lý chưa từng có. Trong khi đội tuyển bóng đá nam vừa lỡ hẹn với kỳ World Cup thứ ba liên tiếp, thì ở hầu hết các bộ môn đồng đội khác, màu áo Thiên thanh lại phủ sóng rộng khắp các đấu trường thế giới.
Trên bản đồ thể thao toàn cầu, chỉ có Italia và Mỹ là hai quốc gia hiếm hoi góp mặt tại vòng chung kết World Cup của gần như mọi môn thể thao nam.
Sự toàn diện của thể thao Italia là điều khiến các cường quốc khác phải khao khát. Chúng ta không thấy người Anh ở World Cup bóng chuyền, người Đức ở World Cup bóng bầu dục, hay người Nhật ở World Cup cricket. Thế nhưng, Italia hiện diện ở tất cả. Từ những môn truyền thống đến những môn mới mẻ, các vận động viên Italia đang viết nên những hành trình kỳ diệu.
Ở môn bóng chuyền, Italia đang thống trị với tư cách nhà đương kim vô địch thế giới. Với môn bóng rổ, các cầu thủ áo lam đã lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất thế giới tại kỳ World Cup vừa qua và đang dẫn đầu bảng vòng loại cho giải đấu năm 2027. Ngay cả ở những môn vốn không phải thế mạnh truyền thống như bóng chày, Italia vừa gây sốc khi đứng thứ tư tại World Baseball Classic, đánh bại cả Mỹ và Mexico.
Đáng kinh ngạc hơn cả là sự trỗi dậy ở những môn "lạ" như cricket. Lần đầu tiên trong lịch sử, Italia giành quyền dự World Cup 2026 sau khi đánh bại Scotland.
Ở môn bóng ném, sau 27 năm chờ đợi, Italia đã trở lại đấu trường thế giới năm 2025 với những chiến thắng thuyết phục trước Algeria và Tunisia. Các đội tuyển khúc côn cầu trên băng cũng liên tục gặt hái thành công, giành quyền tham dự nhóm các đội mạnh nhất thế giới tại Thụy Sĩ vào tháng 5 tới.
Danh sách này còn kéo dài với bóng nước, trượt patin khúc côn cầu (vừa giành huy chương đồng thế giới 2024) và cả môn thể thao Olympic mới là bóng bầu dục không va chạm (Flag Football). Ngoại trừ môn khúc côn cầu trên cỏ (hockey prato) mà Italia không đủ điều kiện tham dự, bóng đá chính là "mảnh ghép lỗi" duy nhất trong bức tranh rực rỡ này.
Sự vắng mặt của Azzurri tại World Cup bóng đá không còn là sự trùng hợp mà trở thành một vết gờ nhức nhối. Khi những vận động viên cricket hay bóng ném Italia đang nỗ lực vượt qua giới hạn để tiến ra thế giới, việc môn thể thao vua của đất nước phải ngồi nhà xem World Cup qua tivi lần thứ ba liên tiếp là một thực tế rất khó chấp nhận.
Ý có mặt ở khắp mọi nơi, chinh phục mọi đỉnh cao, chỉ trừ thánh đường mà người dân nước này yêu nhất: sân cỏ World Cup.
