Chuyện của cựu vương Thành Đồng: Tìm lại chính mình

thứ ba 3-11-2015 22:01:47 +07:00 0 bình luận
HPL-S3 tưởng như là hành trình chinh phục ngôi vương nhưng thực tế, nó lại là câu chuyện của một cựu vương với lối đá quyến rũ bậc nhất giới phủi, trên hành trình khắc khoải tìm lại chính mình sau quãng thời gian “lạc lối”…

Có nhiều lý do để CĐV yêu mến và trung thành với một đội bóng: Sở hữu nhiều ngôi sao, giàu thành tích, truyền thống, cá tính hay bản sắc. Với Thành Đồng, đó là lối chơi ban bật hoa mỹ, chơi đẹp và cống hiến. Lối đá đó giúp họ thống trị nhiều giải đấu mà đỉnh cao là chức vô địch HPL-S1 năm 2013. Nếu ở HPL-S3, Văn Minh là đội có lượng khán giả yêu mến, theo dõi đông nhất trên khán đài thì ở HPL-S2, vinh dự đó thuộc về Thành Đồng.

Lạc lối

Trước HPL-S3, cầu thủ Thành Đồng tạo ra những cơn “bão like” trên Fanpage bằng nhiều hình ảnh đầy hứng khởi như tập gym, rèn thể lực... Thậm chí, có hẳn một đội bóng học sinh cấp 2 ở Hà Tĩnh vì quá hâm mộ đã xin phép được đặt tên và làm logo “sao y bản chính” của Thành Đồng.

Tuy nhiên, vào giải vấn đề xuất hiện và sự thất vọng của khán giả cứ nhiều hơn sau từng trận đấu, không hẳn là thành tích mà bởi sự nhạt nhòa. 2 trận thắng trước Tin lớn & Anh em và Cường Quốc không che lấp được một thực tế là Thành Đồng không còn “chơi bóng”. Những đôi chân nghệ sĩ bị bó buộc bởi những toan tính chiến thuật thực dụng, xù xì. Không có nhiều pha bóng đẹp mắt và người ta cũng thấy Thành Đồng phạm lỗi, nhận thẻ nhiều hơn cùng cách phản ứng có phần không đẹp. Ở các trận thua Văn Minh hay Top Group, họ còn bị khán giả chỉ trích, la ó.

Mất bao công sức xây dựng một đội bóng giàu bản sắc, là hình mẫu mơ ước của nhiều đội và có lượng fan đông đảo bậc nhất Hà Nội, Thành Đồng đứng trước nguy cơ đánh mất nhiều thứ. Bản thân các cầu thủ cũng tỏ rõ sự thất vọng với “chiến thuật mới”, lảng tránh các “cuộc họp” sau mỗi buổi tập hay mỗi trận đấu.

Sau trận thua 0-3 trước Top Group ở vòng 4, một cuộc họp khẩn giữa lãnh đạo và các "công thần" diễn ra. Tất cả hạ quyết tâm phải trở lại với lối đá tấn công quyến rũ quen thuộc đã làm nên thương hiệu "Barca Hà Nội", không đặt nặng chuyện thắng thua nữa.

Tìm về bản sắc

Ở vòng 6, Thành Đồng chơi bóng đầy đam mê và tấn công cống hiến trước Du Lịch, thắng giòn giã 4-0 và 2 pha hất bóng thành bàn của Giang “say” là đỉnh cao của sự ngẫu hứng, xen kẽ giữa các bàn thắng đẹp mắt của Tiền “bệu”, Hà “beo”. CĐV phấn khích, khán giả liên tục hò reo, “ồ à” bên ngoài sân là phần thưởng cho sự “tái sinh” của Thành Đồng. Sau trận đấu, bầu Thành mở tiệc khao quân và tất cả có mặt đông đủ, vui vẻ.

Đến vòng 7 gặp Triều Khúc, Thành Đồng tiếp tục “chơi bóng” và cùng đối thủ tạo nên một trận cầu sôi nổi với nhiều pha tấn công đẹp mắt, tốc độ cao. Dù chỉ có được 1 điểm nhưng từ người cầm đội đến các thành viên, NHM đều cảm thấy sảng khoái. CĐV Duy Khánh gửi lời chúc mừng: “Lâu rồi mới được xem các anh chơi bóng như xưa, thật tuyệt vời” còn CĐV Trung Đức hồ hởi: “Vui nhất là khi đội bóng mình yêu thích chiến thắng bằng lối đá đậm đà bản sắc”. Hậu vệ trái Giang “say” nói với tự hào: “Sau trận hòa Triều Khúc, rất nhiều CĐV gửi tin nhắn cho tôi bày tỏ niềm vui khi thấy Thành Đồng chơi tấn công đẹp mắt”.

Sau trận thua kém may mắn 0-1 trước Hanel ở vòng 8, tiền đạo Cường “kun” chia sẻ: “Dù thua trận nhưng anh em toàn đội không buồn. Chỉ cần được chơi bóng đúng với bản sắc như thế này ở các trận còn lại là chúng tôi đã thấy thỏa mãn”.

Tuổi tác và thời gian là kẻ thù của mọi đội bóng hay cầu thủ. Các trụ cột Thắng “xavi”, Giang “say”, Tiền “bệu”… đã qua thời kì đỉnh cao cộng thêm việc 2 hảo thủ Dũng “bắc”, Sáng “persie” ra đi cũng khiến Thành Đồng suy yếu phần nào. Các cầu thủ trẻ chưa có đủ thời gian để tiếp thu hết tinh hoa từ “đàn anh”. Đó cũng là lý do khiến Thành Đồng có những chệch choạc hơn nửa mùa giải. Và dù không đơn giản nhưng trong hành trình tìm về bản sắc của mình, Thành Đồng đã cho thấy sự quyết tâm đáng trân trọng, để một thương hiệu không thể “chết”. 

"Việc Thành Đồng quay trở lại với lối chơi của chính họ là điều đáng mừng. Những gì thể hiện ở vài trận đấu gần đây, tôi cảm nhận được quyết tâm, đam mê mãnh liệt lớn từ họ.”

HLV Huy Quân (FC Triều Khúc)

Kết quả vòng 8

Top Group 3-1 Vinapros (Phương “vertu” 12’, 26’, Xuân Bách 19’; Quang “bở” 8’)

Văn Minh 2-0 Cường Quốc (Chung “tám” 52’, Quang Đạt 53’)

Tin lớn & Anh em 2-0 Vinapros (Đức “bờm” 19’, Long “tôm” 59’)

Hanel 1-0 Thành Đồng (Văn Biển 57’)

Moon Quang Trung 4-2 Du Lịch (Văn Hùng 9’, Mạnh Hùng 15’, Sáng “Persie” 19’, Quang Vũ 53’; Đức Hoàng 32’, Minh Đức 42’)

MV Corp 3-1 Triều Khúc (Văn Thuận 26’, Sơn “Mueller” 37’, Đình Thắng 60+2’; Duy “dấm” 6’)

Bảng xếp hạng sau vòng 8

TT

CLB

Tr

T

H

B

BT

BB

Đ

1

MV Corp

8

7

1

0

19

6

22

2

Văn Minh

8

6

0

2

16

7

18

3

Top Group

8

4

2

2

14

8

14

4

Triều Khúc

8

3

3

2

17

12

12

5

Moon QT

8

3

3

2

13

13

12

6

Hanel

8

3

2

3

12

11

11

7

Thành Đồng

8

3

1

4

11

10

10

8

Tin Lớn

8

3

1

4

9

10

10

9

Cường Quốc

8

2

3

3

12

12

9

10

Tô Ký

8

2

2

4

8

10

8

11

Vinapros

8

2

1

5

9

18

7

12

Du Lịch

8

0

1

7

7

25

1

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội