Chuyện về giải Các CLB Lào Cai - Cúp Đền Thượng: Có một ngày hội như thế

thứ ba 23-2-2016 22:58:13 +07:00 0 bình luận
Lần đầu tiên tổ chức từ những ý tưởng táo bạo bởi một đội bóng đi tiên phong, giải đấu đã thành công rực rỡ, tạo được tiếng vang với không ít câu chuyện độc đáo, có lẽ chỉ có nhờ bóng đá...
FC Du Lịch sau 3 tháng “hạ sơn” tham dự giải Ngoại hạng Hà Nội (HPL-S3) đã mở mang thêm nhiều điều về tinh hoa phủi Hà thành và cách tổ chức một giải bóng đá phong trào có quy mô. Dù thất bại khi đứng cuối, chỉ có duy nhất trận hoà nhưng họ vẫn là những người chiến thắng khi giành được sự tôn trọng và tình cảm yêu mến của đối thủ, khán giả cũng như cả cộng đồng bởi phong cách rất “chất chơi”.

Trở về Lào Cai, với mong muốn có một sân chơi tương tự như HPL để khuấy động, thúc đẩy phong trào bóng đá tỉnh và thỏa đam mê, bầu Tình của FC Du Lịch đã đứng lên kêu gọi các đội bóng cùng hành động và đề xuất ý kiến với lãnh đạo tỉnh. Sau nửa tháng bàn bạc, kêu gọi, 14 đội bóng với những cái tên đậm chất Lào Cai như FC 24, FC FFC, FC Phố Bản, FC Phố Mới, FC Sông Hồng, FC Kim Thành… đã quyết định tham dự giải đấu có tên Các CLB Lào Cai - Cúp Đền Thượng 2016, đá theo thể thức League giống hệt HPL. Bầu Tình của FC Du Lịch và bầu Hùng của FC Manucians là 2 người giữ vai trò chính trong khâu tổ chức giải bên cạnh sự hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh.

FC Phố Bản tắm bia ăn mừng chức vô địch 

Ngày khai mạc, NHM kéo đến sân bóng Duyên Hải ùn ùn từ các cụ già đến trẻ em, trai thanh nữ tú. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, thích thú khi thấy cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam xuất hiện từ sớm để dự lễ khai mạc mặc cho trời rét căm căm và có mưa phùn. Cũng nhiều người thấy lạ lẫm khi có cả các đơn vị truyền thông từ Hà Nội lên quay phim, chụp ảnh, đưa tin bài và cả những người trong BTC giải HPL lên giúp sức.

Các CĐV của FC Du Lịch mặc áo cổ động màu tím, mang theo cờ tím, trống sơn màu tím, băng rôn, bóng bay tím chăng kín một phía đường biên. Các CĐV Phố Bản cũng rực rỡ không kém với áo vàng, cờ vàng và những chiếc trống sơn màu vàng. CĐV Manucians thì nhuộm đỏ một góc sân và cổ vũ cuồng nhiệt không kém.

Bầu không khí cả thành phố Lào Cai suốt 2 tháng diễn ra giải đấu luôn nóng rực vào hai ngày cuối tuần khi các đội và khán giả cùng hòa mình vào 13 vòng đấu. Các năm trước, chỉ có 6-7 đội cùng chơi, thiếu thốn đủ thứ thì năm nay, lần đầu tiên có tới 14 đội tranh tài, đầy đủ nhân viên an ninh, y tế với công tác tổ chức rất chu đáo.

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Huỳnh Đức (FC Du Lịch)

Ở mùa giải lần đầu tiên này, có không ít những câu chuyện kỳ lạ, những con người đáng khâm phục.

Đó là Huỳnh Đức, người giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải, vòng đấu nào cũng đi quãng đường 150km từ Hà Giang tới Lào Cai để làm người gác đền cho FC Du Lịch. Còn đáng khen hơn khi chàng trai trẻ sinh năm 1996 này luôn bắt đầu hành trình từ 5h00 sáng để kịp vào sân ở các trận đá sớm lúc 7h30. Có những hôm trời mưa và rét như ngày khai mạc, bế mạc, Đức ướt như chuột, lạnh và đói, không kịp ăn sáng nhưng vào sân vẫn bay như chim cứu thua ấn tượng.

Cụ Phạm Thị Yên 

Cụ Phạm Thị Yên đã 80 tuổi nhưng dù trời nắng nóng hay mưa rét, vẫn có mặt đều đặn, ngồi chăm chú xem các cháu thi đấu. Cụ nói: "Bà cổ vũ cho cả 14 đội luôn, cứ có đá bóng là thích chứ không thích riêng đội nào". Buổi chiều trước ngày bế mạc, cụ cũng ra sân xem đội Du Lịch đá tập và còn xuýt xoa tiếc nuối vì bỏ lỡ trận đấu sớm giữa Fair Play với Apatit lúc 14h00. Sáng hôm sau, bà có mặt ở sân sớm hơn tất cả và xem hết hai loạt trận, dự lễ bế mạc. Trong lễ bế mạc, cụ Yên và nhiều người bất ngờ khi nghe BTC xướng tên và trao giải CĐV tiêu biểu cho cụ.

FC Phố Bản là đội duy nhất trong 14 đội không có hộ khẩu ở thành phố. Họ đến từ bản Bát Xát cách trung tâm thành phố Lào Cai 30km nhưng rất máu lửa và mỗi vòng đấu là một chuyến đi đầy sôi động, náo nhiệt. Đánh hẳn một xe tải và mang theo loa thùng để bật nhạc ăn mừng khi hết trận, Phố Bản gây ấn tượng mạnh bởi phong cách đậm chất rock, cả ngoài đời lẫn trên sân. Bằng lối đá lăn xả, tổng lực, cống hiến, vị khách phương xa đã đánh bại các "ông lớn" FFC, FC 24 hay Du Lịch trên đường đua đến chức vô địch. Trong ngày bế mạc, CĐV Phố Bản mang tới rất nhiều bia để... tắm cho các cầu thủ ngay trên sân, một màn ăn mừng như Bundesliga. Sau đó, họ tổ chức rước Cúp trên quãng đường 15km quanh bản.

Ở giải đấu này, người ta bắt gặp bầu Tình cùng nhiều anh em FC Du Lịch luôn kiêm nhiệm cả vai trò của những người làm sự kiện, bê bàn ghế, căng phông bạt, ghép giàn giáo... Ngày bế mạc, BTC cũng bố trí camera bay để ghi lại những hình ảnh đẹp.

Dù còn một vài điểm chưa hoàn mỹ do lần đầu tổ chức nhưng giải đấu được nhìn nhận là thành công khi tạo ra một sân chơi lành mạnh, hấp dẫn, bầu không khí hứng khởi, khiến bóng đá phong trào Lào Cai và cả vùng Tây Bắc trở nên đầy hứa hẹn. 

Các danh hiệu

Vô địch: FC Phố Bản

Á quân: FC FFC

Giải ba: FC Manucians

Giải phong cách: FC Manucians

Cầu thủ xuất sắc nhất: Đức Tình (FC Du Lịch)

Thủ môn xuất sắc nhất: Huỳnh Đức (FC Du Lịch)

Vua phá lưới: Trung Thương (FC Phố Bản)

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội