Duy "tễu": Người sắt đáng yêu

thứ tư 3-8-2016 0:02:59 +07:00 0 bình luận
Cả sân nín lặng, nhiều người bắt đầu cầu nguyện cho Duy "tễu" - người đang nằm bất tỉnh sau pha va chạm với Công "Triều Khúc"...

Chung kết Kết nối Doanh nghiệp 2016 chiều 31/7 gặp HD Bank, Duy "tễu" có bóng trong một pha phản công nguy hiểm của DTS. Cầu thủ người Bình Đà mở tốc độ, băng đi như một viên đạn. Công "Triều Khúc" là người duy nhất bên phía HD Bank ở gần và theo được Duy, nhưng đã bị thất thế bèn tung ra một pha xoạc bóng từ phía sau.

Pha phạm lỗi của Công khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Một chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra và nó ám ảnh Công cùng nhiều cầu thủ khác có mặt trong trận chung kết như Tuấn "ếch" chẳng hạn, cả hai người đều mất ngủ đêm hôm đó khi nhớ lại.

Duy "tễu" nở nụ cười hiền sau khi bất tỉnh và co giật, giúp Nguyên Công giải tỏa sự lo lắng, cười rạng rỡ 

Cú xoạc bóng khiến Duy "tễu" mất đà, người văng đi, đập mặt đánh bộp xuống thảm cỏ nhân tạo sân Ngọc Bảo, ngất lịm vài phút. Cầu thủ hai đội xúm lại, cả ngàn khán giả nín lặng, nhiều người bắt đầu cầu nguyện. Rồi Duy "tễu" co giật, đồng đội Khánh "chóe" thấy vậy nhanh trí nhét luôn ngón tay mình vào mồm anh để tránh răng cắn vào lưỡi. Ơn trời, vận của Duy vẫn còn tốt nên chừng 10 phút sau thì tỉnh lại, trận đấu được tiếp tục nhưng ngón tay Khánh "chóe" thì gần như nát bét.

Suốt hai ngày sau đó, chuyện Duy "tễu" bất tỉnh, co giật trên sân trở thành đề tài bàn tán xôn xao trong giới phủi Hà thành. Tiền đạo Tuấn "ếch" vẫn chưa hết bàng hoàng: "Đến giờ tôi vẫn còn thấy kinh hãi. Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được khi hình ảnh Duy co giật cứ hiện ra".

Một kết thúc có hậu đã xảy ra khi Duy "tễu" bình an vô sự, không hề oán trách Giang Nguyên Công một lời nào, còn dùng sự hài hước của mình xoa dịu mọi chuyện khiến nhiều người càng nể phục hơn bản chất tốt đẹp của chàng trai được mệnh danh là "người sắt" làng Bình Đà.

"Người sắt"

Duy "tễu" là vậy, luôn chơi khô máu khi vào sân, bất kể là giao hữu sân nước hay đá giải, săn cúp... luôn cười xòa và bỏ qua mọi lỗi lầm của đối thủ, những pha vào bóng vô ý hoặc ác ý, thậm chí mang tính triệt hạ mà bao năm đi đá phủi anh gặp phải.

Chuyện đối thủ dùng "bàn là'', ''cuốc xẻng'', ''trường đao đoản kiếm" hay cùi trỏ, kéo áo, đủ mọi cách để ngăn cản Duy "tễu" trên sân không hiếm. Thanh Duy lầm lì, cạy răng cả trận không nói câu nào nhưng luôn nổi bật nhất nhì trên sân. Duy luôn là người chạy nhiều nhất, có mặt ở mọi điểm nóng, tranh cướp bóng tốt nhất, chuyền và sút xa cũng nhiều nhất, thuộc dạng "không ghi bàn thì sẽ dọn cỗ mà là cỗ ngon hảo hạng". Với mẫu tiền vệ kiểu này, lại thường xuyên mở tốc độ, chạy như tên bắn thì chuyện đối phương phạm lỗi ngăn chặn là điều hiển nhiên.

Duy là một fan Arsenal cuồng nhiệt 

Duy "tễu" sinh năm 1989, người làng Bình Đà, nổi tiếng với nghề làm pháo xưa kia. Vẻ ngoài và tính cách của Duy cũng mộc mạc đúng kiểu Hà Tây quê lụa, thật thà như đếm, ai cũng quý nhưng chớ thấy nhà vua giản dị mà coi thường. Duy ham đá bóng từ ngày còn mặc quần thủng đít, có ông anh ruột cũng khỏe như trâu mộng, đá nhiệt như nhau nhưng số đen hơn, đã đứt dây chằng và quy ẩn giang hồ vài năm nay.

Bố của Duy trước từng làm Giám đốc thể thao huyện Thanh Oai, cực mê bóng đá. Từ hồi bé tí, hai anh em Duy đã được bố cho ra sân Cột Cờ xem Thể Công thi đấu mỗi cuối tuần và Hồng Sơn là thần tượng số 1. Sau này, khi Duy "tễu" chơi phủi, bố vẫn hay đi xem. Ở HPL-S3 cũng vậy, 6 vòng đầu thì bố Duy đi xem 4 vòng, cổ vũ con trai trong màu áo Top Group. Chú Phong, một CĐV nổi tiếng trong giới phủi Hà Đông vẫn nói: "Thích nhất là xem thằng Duy đá, nó là hay nhất trong mạn Bình Đà, Xốm đấy".

Duy "tễu" giờ nổi như cồn, vừa khỏe vừa hay, đi đâu cũng gánh team nhưng ngày đầu vào Top Group đá HPL-S2 vẫn "cóng". Hồi đó, Tùng "Milan" là người giới thiệu Duy vào Top Group giai đoạn 2. Trận đầu của Duy là khi gặp Q9 Nam Định, anh Tú "khỉ" cho vào sân. Lần đầu đá giải lớn, chưa quen môi trường đỉnh cao, Duy bị ngợp, không đá nổi. Sau hai trận, Duy "tễu" nói với Tùng "Milan" ý định xin rút nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, cứ cố gắng lại thêm anh em động viên, dần tự tin rồi chơi tốt.

Đến giải futsal Cúp Bia Saigon sau đó, Duy "tễu" vẫn chưa hết tự ti, có trận anh Tú "khỉ" bảo vào đá còn giả vờ đau chân để trốn. Sau đó, Top Group vô địch nhưng Duy "tễu" vẫn muốn xin rút khỏi đội. Đến giải Sưởi ấm mùa Đông, Duy "tễu" bị Phương "Vertu" đăng ký tên gửi cho BTC, đành bấm bụng cố nốt. Bất ngờ, Duy "tễu" chơi cực hay, được tin dùng nhiều hơn và hòa nhập tốt, trở thành trụ cột của Top Group.

Nhiều người xem VCK Forumbongda 6 vẫn còn nhớ nhiều trận đấu bùng nổ của Duy "tễu" trong màu áo Phoenix, đặc biệt là pha sút xa bằng chân trái làm bàn vào lưới Tin lớn. Duy "tễu" sút tốt cả 2 chân, nên đối thủ không biết bắt kiểu gì cho xuể. Fan Arsenal, thích Ozil nên có thời gian, Duy từng luyện chân trái và có thành quả là những pha xử lý và sút tốt bằng cả 2 chân, một thứ vũ khí đặc biệt.

Duy "tễu" sút tốt cả 2 chân 

Duy "tễu" chưa từng ăn tập chuyên nghiệp nhưng tố chất thì khiến nhiều dân chuyên phải tấm tắc khen. Chuyên môn tốt, tính tình chất phác, nói ít làm nhiều nên Duy "tễu" khá đắt show trên sân phủi. Thời điểm này, ngoài Top Group, Duy "tễu" còn chơi cho DTS và nghe dân phủi đồn, anh mới có công việc ở đây, rất được sếp quý.

HLV Tiến Thiết hễ có show nào cũng luôn điền tên Duy "tễu" vào danh sách "biệt đội phủi săn cúp" của ông. Cách đây không lâu, Duy từng sát cánh thầy Thiết cùng các anh em Tuấn "bệu", Tuấn "ếch", Đạo "Từ Sơn", Công "Triều Khúc"...vào Cần Thơ rinh cúp về Thủ đô. Thầy Thiết bảo: "Thích phá sức đội nào, cứ ném thằng Duy vào sân cho nó tháo dỡ, khoan cắt bê tông, kiểu gì chẳng OK".

Duy "tễu" kể, vụ ngất lịm trên sân Ngọc Bảo vừa qua là lần đầu tiên anh chấn thương nặng như vậy. Bao năm đi đá phủi, chưa từng có cú nào nặng, chỉ lật cổ chân sơ sơ, chườm đá vài hôm là khỏi. May mà vợ không cấm đá bóng nữa, chỉ nói hôm nào đi chụp cắt lớp cho cẩn thận.

Hưng "xốp" mệnh danh "người không phổi" bao năm qua, nay đã ngoài ba mươi, vẫn còn ngon lắm nhưng nhiều người lo xa, sợ vài năm nữa, không có ai kế thừa danh hiệu này. Cũng may cho phủi Hà thành, Duy "tễu" xuất hiện và xứng đáng là truyền nhân của Hưng "xốp" trong lĩnh vực đá bóng không cần phổi.

Duy "tễu" bảnh bao dự sự kiện cùng đàn anh Tuấn "ếch" - hai fan ruột Arsenal 
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội