Ký ức phủi - FC Mobifone: Những ngày xưa yêu dấu

thứ năm 4-2-2016 19:40:45 +07:00 0 bình luận
Là một đội bóng cơ quan nhà nước giống như Cty Phát hành báo chí TW và thậm chí Mobifone còn giàu thành tích hơn, từng có thời là một thế lực của phủi Hà thành, nơi nuôi dưỡng tài năng của nhiều hảo thủ mà trong đó những gương mặt đã từng lên ĐTQG futsal hoặc tạo ra những cơn địa chấn tại Old Trafford…

FC Mobifone vô địch giải ngành Bưu chính viễn thông năm 2005

Khoảng những năm 2002 – 2009, Mobifone là một thế lực thực sự của phủi Hà thành. Họ đủ sức nặng để khiến “Thế hệ vàng” Trà Dilmah vất vả ở những giải sân 7 và là “đối thủ truyền kiếp” của Phát hành báo chí trong các giải ngành Bưu chính viễn thông. Đó là đội bóng quy tụ rất nhiều quái kiệt như Chí Bảo, Phương “Thể Công”, Dũng “Đà Nẵng”, Hoàng “bu”, Tuấn “bin”, Tuấn “ốc”, Tuấn “ếch”, Linh “cười”, Linh “trọc”, Minh “trắng”, Khánh “Hồng”, Hiệp “cóc”, Huy “Cung”, Việt “con”, Việt “trê”, Long “Ronal”, Tú “oóc”, Đức “SC”, Quang “Lịch”, Thành “con”…

Trong số này, nhiều cái tên như Tuấn “ốc”, Cường “cúc”, Giang “dân”, Khánh “Hồng” sau vài mùa chơi thăng hoa đều được Phát hành báo chí kéo về, tạo ra những cuộc chuyển nhượng phủi tốn giấy mực không kém bóng đá châu Âu.

Sân nào cũng hay

Từ sân 5 đến sân 7 hay 11, Mobifone đều đủ tổ và chơi tốt, có “số má”. Thời HLV Triệu Quang Hà mới dẫn dắt HN.T&T chơi ở giải hạng Ba và cho đến khi đội bóng này lên V.League, Mobifone luôn được mời làm “quân xanh” quen thuộc đá sân 11 bởi chuyên môn, ý thức tốt.

Có năm, Tổ Mobifone sang Đông Anh đá giao hữu thắng U.21 Hòa Phát khiến các cầu thủ trẻ của đội bóng chuyên nghiệp bị HLV sạc cho “lên bờ xuống ruộng”. Từng có thời, nhiều đội bóng đang đá hăng say trên sân Bách Khoa nhưng hễ thấy tổ Mobifone ra đá giao hữu hoặc luyện tập là dừng hết để xem. Mobifone từng lập nên một kỉ lục khó tin ở giải ngành Bưu chính viễn thông khi 10 năm liên tiếp có mặt trong trận chung kết và 6 lần ẵm Cúp.

FC Mobifone vô địch sân 5 tại Cần Thơ - giải VNPT đồng bằng sông Cửu Long 

Ở mặt sân 7, Mobifone là đối thủ số 1 của Trà Dilmah và nhiều lần chạm trán nhau tại các trận chung kết vô cùng kịch tính. Tổ Mobifone với Hoàng “bu”, Đức “SC”, Tú “ooc”, Tuấn “ếch”, Quang “Lịch”, Tuấn “bin”… từng vào tận Cần Thơ đá futsal sân 5, vô địch giải VNPT đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2008, TTK LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú từng gửi công văn mời Mobifone đại diện Thủ đô đi dự giải futsal toàn quốc ở TP.HCM. Đó là một vinh dự lớn đối với một đội bóng phong trào của một cơ quan Nhà nước. Năm đó, do Mobifone không tham gia nên người của tổ này như Hoàng “bu”, Đức “SC”, Tú “oóc”, Việt “con”, Quang “lác”, Long “Ronal” đã đầu quân cho đội SC để vào Nam chinh chiến.

Chuyên nghiệp

Từ hơn chục năm trước, Mobifone đã là một đội bóng có tính tổ chức và chuyên nghiệp cao. Nhắc đến thành công của FC Mobifone phải nhắc tới sự đam mê của chú Phước, chú Sỹ và lá cờ đầu - đội trưởng Hoàng “bu”.

Chú Phước từng là TGĐ Mobifone, có công đẩy mạnh phong trào và khiến đơn vị này thành lá cờ đầu từ năm 2002. Ông từng mời HLV Mai Đức Chung và nhiều bậc thầy khác như chú Trọng, chú Nghị “chớp” về dẫn dắt đội bóng. Cuối năm 2004, khi chú Phước về hưu thì phong trào tại Mobifone được duy trì và phát triển bởi chú Sỹ và người anh cả Hoàng “bu”. Chú Sỹ từng học cùng lớp với ông Trần Đức Phấn ở trường ĐH TDTT Từ Sơn (nay là Phó Tổng cục trưởng TDTT), có đam mê, hiểu biết và đóng vai trò trưởng đoàn của FC Mobifone, lo cho anh em từ A tới Z.

Đến giờ, tổ Techno từng khoác áo Mobifone như Giang “dân”, Khánh “Hồng”, Hiệp “cóc”, Tuấn “ốc” vẫn nhớ về câu nói “huyền thoại” của chú Sỹ: “Đá dõng dạc vào, đá chậm lại, chuyền dài ra”. Theo lẽ thường, đá chậm lại thì phải chuyền sệt và ngắn nhưng như lời chú Sỹ thì anh em không biết đá kiểu gì và chỉ biết nhìn nhau cười. Trong khi đó, Hoàng “bu” từng khoác áo ĐSVN, CAHN và là cầu nối giữa các cầu thủ, có tiếng nói nhất trên sân.

FC Mobifone vô địch giải ngành Bưu chính viễn thông năm 2006 

Trước khi bóng đá phủi phát triển và được biết đến rộng rãi như hiện tại, Mobifone đã là đội bóng tổ chức rất chuyên nghiệp và đoàn kết. Hoàng “bu” kể: “Dù quân số lên đến hơn 20 người nhưng không bao giờ phải gọi điện giục ra sân, vì tính tự giác và ý thức. Có những trận đá giải vào 13h30 thì từ 12h45, anh em đã có mặt đông đủ”. Đến giờ, khi nhớ về những buổi tập thể lực trong Công viên Bách Thảo theo giáo án của Hoàng “bu”, nhiều anh em vẫn nhắc lại kỉ niệm “ôm gốc cây” của Đức “SC”. Mỗi người phải tập đủ các bài từ chạy vòng quanh đến leo lên đỉnh núi Nùng, rồi đu xà, gập bụng, nhảy cóc… Nếu ai chưa chạy về đích thì những người còn lại không được phép nghỉ giải lao. Vì thế, mỗi người đều cố gắng hoàn thành bài tập của mình thật nhanh để không bị đồng đội trách móc. Trong các buổi tập ở 2 tuần đầu, Đức “SC” đều ôm gốc cây nôn thốc nôn tháo vài lần vì quá mệt.

Những giá trị trường tồn

Ngày nay khi nhắc về tổ Mobifone, người ta vẫn nhớ về những pha vê gầm “như Zidane” của Tuấn “bin”, những cú tắc bóng và sút xa uy phong của Tú “oóc”, những pha cài và nhả “cực yêu” của Tuấn “ếch” hay những cú leo biên vũ bão của Khánh “Hồng”, Linh “cười”, Minh “trắng”…

Lối đá đặc trưng của Mobifone là những pha đập nhả tới tận cửa gôn đối phương dựa trên khả năng leo biên không biết mệt mỏi của Khánh “Hồng”, Linh “cười”, Minh “trắng”, khả năng làm tường của Hiệp “cóc”, Tuấn “ếch” và đôi chân ma thuật của Tuấn “bin” cùng rất nhiều bài “độc, lạ” khác của đầy rẫy những hảo thủ.

Đội hình Mobifone thế hệ đầu 

Nhớ về Mobifone là nhớ về những “khoảnh khắc thiên tài”. Đó là trận CK gặp Phát hành báo chí năm 2009 khi Linh “cười” thực hiện cú đá luân lưu siêu tưởng. Cựu đội trưởng U.21 HA.GL lấy đà chân phải nhưng bất ngờ tung cú đá má ngoài chân trái khiến “Vua phạt đền” Tuấn “ốc” thẫn thờ nhìn bóng vào lưới còn cả sân Hoàng Cầu choáng váng, vỗ tay rào rào. Hay một Long “Ronal” có thể chơi tốt ở cả 2 vị trí nghe thật khó tin là thủ môn và tiền đạo. Đó là một phát hiện thú vị ở cầu thủ này khi nhập vào tổ Mobifone.

Từ cái nôi Mobifone, Hoàng “bu”, Tú “oóc”, Đức “SC”, Khánh “Hồng”, Giang “dân” đều lên tuyển futsal Việt Nam. Đức “SC” và Khánh “Hồng” từng khoác áo Trà Dilmah giành ngôi Á quân giải 6v6 Budweiser 2009 tại Old Trafford, chỉ đứng sau Argentina. Tại đó, Khánh “Hồng” còn được Sir Bobby Charlton trao tận tay danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Khánh "Hồng" được Sir Bobby Charlton trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc giải 6v6 Budweiser 2009 tại Old Trafford

Đến giờ này, chú Sỹ vẫn còn tiếc vì Mobifone không thể làm bóng đá chuyên nghiệp như cách Viettel đã làm được do nhiều nguyên nhân, cơ duyên. Tuy nhiên, với những gì mà FC Mobifone làm được trong suốt 10 năm của thập kỷ trước với bóng đá phong trào, họ có quyền tự hào về một thời oanh liệt. 

Mobifone từng 6 lần vô địch, 4 lần giành chức Á quân tại giải ngành Bưu chính Viễn thông. Ngoài ra là 1 chức vô địch giải Thành đoàn Hà Nội năm 2006, Á quân giải Doanh nghiệp trẻ năm 2006.

DREAM TEAM CỦA FC MOBIFONE

Đội hình thế hệ 1: Thủ môn Thanh Hà, trung vệ Phương “Thể Công”, cánh phải Hoàng “bu”, cánh trái Ngọc Ninh, cặp tiền vệ Chí Bảo - Tuấn “bin”, tiền đạo Dũng “Đà Nẵng”.

Đội hình thế hệ 2: Thủ môn Tuấn “ốc”, trung vệ Hoàng “bu”, cánh phải Khánh “Hồng”, cánh trái Linh “cười”, cặp tiền vệ Tú “oóc” - Tuấn “bin” hoặc có thời điểm là Giang “dân” - Tú “oóc”, tiền đạo Tuấn “ếch”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội