Ký ức phủi - FC Phát hành báo chí: Vang bóng một thời

thứ ba 26-1-2016 21:40:49 +07:00 0 bình luận
Dù chỉ là một cơ quan nhà nước nhưng Cty phát hành báo chí TW từng có thời là một thế lực của bóng đá phủi Hà thành, với những hảo thủ mà đến bây giờ khi nhắc tên vẫn nhận được những sự ngưỡng mộ một nhất định như Cường "U Lý", Sáng "vịt", Trung "quẩy", Cường "cúc", Hùng "ba mắt"...

Khi lãnh đạo quá yêu bóng đá

Với những người chơi phủi, được làm việc dưới trướng những ông sếp mê bóng đá là một niềm hạnh phúc và may mắn. Khoảng những năm 2003-2007, Cty phát hành báo chí TW có 2 lãnh đạo rất yêu thích bóng đá: Chú Công và chú Tô. Họ đã kéo được khá nhiều hảo thủ của giới phủi về làm việc, tạo điều kiện cho anh em tập luyện, chơi bóng và tham gia các giải đấu trong quy mô ngành Bưu chính viễn thông. Khi đó, rất nhiều tài năng phủi đã về đầu quân cho Phát hành báo chí như "U Lan Ba To", Nam "chân vịt", Linh "chân ngan", Gia Lưu, Cường "cúi", Trường "con", Trung "quẩy", Hùng "ba mắt", Long "lương", Cường "U Lý", Mạnh "U Mà", Sáng "vịt", Chí "béo", Minh "cụt" và sau này là Cường "cúc", Giang "dân", Khánh "Hồng", Tuấn "ốc", Hiệp "cóc", Việt "lì", Chiến “san”, Quỳnh “xích thố”, Đức “Carlos”, Thành “cối”...

Bầu Công khi đó đang giữ chức Trưởng phòng tổ chức là người được các cầu thủ nhớ nhất về độ máu bóng đá, có thể coi là một trong những lãnh đạo cơ quan nhà nước “nhiệt” nhất thời điểm đó. Mỗi lần đi công tác xa, thấy có bộ quần áo thể thao đẹp, ông lại mua về làm quà tặng cho toàn đội. Bận họp hành, làm việc ở xa nhưng ông luôn gọi điện liên tục về hỏi han tình hình, cập nhật từng diễn biến trận đấu mỗi khi đội đá giải, thậm chí là chỉ đạo chiến thuật.

FC Phát hành báo chí hiện tại vẫn duy trì phong trào khá tốt 

Trận chung kết giải ngành Bưu chính Viễn thông với VMS Mobifone năm 2006 đá sân Bách Khoa, ông Công bận đi công tác Đà Nẵng nhưng gọi về đến trên 50 cuộc điện thoại để chỉ đạo chiến thuật từ xa. Trước khi đi, ông giao quyền sắp đội hình cho Trung "quẩy" và Hùng "ba mắt". Sau khoảng 10 phút, Phát hành báo chí bị dẫn 0-1 thì ông Công gọi về yêu cầu phải thay ngay Long "lương" ra, tung Gia Lưu vào sân. Sau đó, đội chơi khởi sắc hơn, gỡ hòa nhưng cuối trận vẫn thua chung cuộc với tỉ số 1-2.

Những trận đấu giữa Phát hành báo chí và Mobifone giai đoạn từ 2003-2007 luôn được ví như trận "Siêu kinh điển" giữa Barca và Real Madrid của giới phủi, bởi sự kình địch và có nhiều "sao số" so tài.

Chạy cả xe báo ra sân

Trận chung kết giải ngành Bưu chính Viễn thông giữa Phát hành báo chí và VMS Mobifone năm 2007 đá sân Hoàng Cầu vẫn là một kỉ niệm khó quên với lứa cầu thủ như Cường "cúc", Tuấn "ốc", Giang "dân", Khánh "Hồng"... Trận đấu diễn ra vào sáng thứ Bảy, các nhân viên của Phát hành báo chí theo lịch phải đi phát báo biếu cho một số lãnh đạo. Vậy là cả đội đánh hẳn xe ô tô chở báo đến sân, thi đấu xong lại đi phát báo. Trong loạt đá luân lưu định mệnh, Tuấn "ốc" đẩy thành công 2 quả cuối của Giang "dân" và Huy "cung" rồi đích thân sút vào "quả chốt", đem về chiếc Cúp sau bao năm chờ đợi cho Phát hành báo chí. Sau trận chung kết thắng "đối thủ truyền kiếp" đó, Tuấn "ốc" và Cường "cúc" được bầu Công gọi lên phòng nói chuyện và quyết định ký hợp đồng làm nhân viên chính thức luôn.

Nơi "đóng quân" thường xuyên của tổ Phát hành báo chí một thời là quán bia Lan Chín trên dốc Bác Cổ. Nhiều hôm vui quá, cả đội đá giải buổi sáng xong là 11h trưa về quán ngồi uống bia tới tận... tờ mờ sáng rồi những anh em làm trong công ty lại đi phát báo luôn.

Đội hình FC Phát hành báo chí năm 2003 vô địch giải ngành BCVT

Phát hành báo chí từng một thời vang danh bởi lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả cùng tỉ lệ chiến thắng rất cao trong các loạt đá luân lưu. Một bài tủ của họ là phất bóng lên cho tiền đạo Cường “U Lý” với khả năng cài đè “cực yêu” làm tường, nhả cho tuyến sau băng lên dứt điểm. Tuấn “ốc” thời điểm năm 2007 được mệnh danh là “Vua bắt phạt đền”. Có tới 10 trận chung kết Phát hành báo chí tham dự phải giải quyết thắng thua bằng luân lưu trong năm đó và đa số Tuấn “ốc” đều “mua hết”. “Dị nhân” Tú “khỉ” từng thốt lên: “Để Tuấn “ốc” đẩy thành công 2 quả luân lưu thì coi như đã biết kết quả, không cần phải đá quả chốt”. Cũng trong năm 2007, bầu Hồng vì say mê tài năng của Tuấn “ốc”, Khánh “Hồng” và Cường “cúc” nên đã gọi bộ ba ngôi sao Phát hành báo chí về đá cho Trà Dilmah, cùng giành chức vô địch giải Futsal toàn quốc ở Đà Nẵng.

Đến giờ, Phát hành báo chí vẫn là một đội bóng có phong trào mạnh trong khối cơ quan Nhà nước. Những hảo thủ vẫn còn công tác và chơi bóng ở đây có thể kể đến Cường “cúc”, Long “Lương”, Mạnh “U Mà”… Những gì họ đã làm được trong quá khứ, có thể coi là một phần của lịch sử bóng đá phong trào Hà Nội, là nơi nuôi dưỡng tài năng và khát khao chơi bóng của nhiều thế hệ. 

Thành tích của FC Phát hành báo chí

Vô địch giải ngành Bưu chính Viễn thông năm 2003, 2007. Vô địch giải ngành Bưu chính năm 2009, 2012. Bên cạnh đó là nhiều chức vô địch các giải Ngân hàng, Tổng công ty Sông Đà, Hội thao Vinashin, Doanh nghiệp trẻ...

ĐỘI HÌNH "DREAM TEAM" TRONG NHỮNG NĂM ĐỈNH CAO CỦA PHÁT HÀNH BÁO CHÍ FC GỒM CÓ

Đội hình thế hệ 1: HLV là "coach" Thiết; Thủ môn "U Lan Ba To", trung vệ Trung "quẩy", cánh trái Hùng "ba mắt", cánh phải Sáng "vịt", cặp tiền vệ Gia Lưu, Long "Lương", tiền đạo Cường "U Lý". Dự bị là một loạt hảo thủ như Minh "cụt", Chí "béo", Cường "cúi", Mạnh "U Mà"...

Đội hình thế hệ 2: Thủ môn Tuấn "ốc", trung vệ Trung "quẩy", cánh trái Sáng "vịt", cánh phải Khánh "Hồng", cặp tiền vệ Cường "cúc", Long "Lương", tiền đạo Cường "U Lý". Dự bị là các hảo thủ như Hùng "ba mắt", Chí "béo", Hiệp "cóc"...

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội