Những giấc mơ dang dở ở Hạng Nhất phủi 2016

thứ sáu 13-5-2016 11:14:04 +07:00 0 bình luận
Một người là đồng đội cũ của Raheem Sterling tại Học viện Liverpool còn một người từng được coi là sáng giá nhất trong lứa Thể Công 90…

Giải Hạng Nhất - Cup Bia Saigon Special lần thứ Nhất năm 2016 đã trôi qua được 2 vòng đấu, trở thành món ăn tinh thần thú vị với dân phong trào mỗi dịp cuối tuần. Ở đó có những đội bóng đặc biệt và những con người không kém phần thú vị.

Hai vòng đấu đã qua ghi nhận sự tỏa sáng của hai "làn gió mới" mang tên Lê Văn Duyệt (FC EOC) và Tuấn "vỉa" (FC Coca). Bên cạnh đó là sự tái xuất ấn tượng của Tuấn "bệu" giúp EOC đánh bại BIDV Quang Trung trong thế thiếu người.

Nếu như Văn Duyệt, Tuấn "bệu" tỏa sáng trên sân phủi, khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì họ từng là những tài năng sáng giá, đầy hứa hẹn trên sân chuyên trong màu áo Ninh Bình thì ở Hạng Nhất - Cup Bia Saigon Special 2016, cũng có những trường hợp khác tương tự.

Công Cường từng tập huấn tại Học viện Liverpool 

Đó là Nguyễn Công Cường của FC Coca, người có một cú sút dội cột dọc cực đẹp ở vòng 2 trước Suzika Hữu Bằng. Năm 2009, CLB Liverpool kết hợp cùng kênh truyền hình thực tế VBC tổ chức chương trình “Hoàng tử bóng đá Việt Nam” nhằm tìm kiếm những tài năng cho nền bóng đá hình chữ S. Sau nửa năm tìm kiếm, BTC đã tìm ra chủ nhân của giải thưởng “Hoàng tử bóng đá Việt Nam” là Nguyễn Công Cường.

Với ngôi quán quân, Công Cường vinh dự nhận suất học bổng 1 năm tại Học viện của CLB Liverpool. Anh cùng hai thí sinh khác là Nguyễn Anh Tú và Trường Giang được sang Anh. Tháng 6/2010, cả 3 tới Liverpool để rèn chân nhưng sau 1 tháng, Trường Giang bị trả về vì không theo được giáo án của Học viện Liverpool.

Công Cường vượt qua hơn 3000 thí sinh, giành chức quán quân chương trình "Hoàng tử bóng đá Việt Nam năm 2010" 

Công Cường, Anh Tú vẫn được giữ ở lại, và được các HLV ở Học viện Liverpool đánh giá cao. Cường được tập luyện và thi đấu cùng nhiều "sao mai" của HV Liverpool lúc bấy giờ, trong đó có Raheem Sterling, hiện là ngôi sao đắt giá của Man City. Công Cường hòa nhập tốt với các cầu thủ Anh. Sau 3 tháng, Cường và Tú được về Việt Nam nghỉ ngơi do các đội bóng Anh bước vào giai đoạn nghỉ đông.

Tuy nhiên, lần trở về đó, Công Cường đã không còn được quay lại nước Anh tập luyện do phía nhà tổ chức chương trình "Hoàng tử bóng đá Việt Nam" lấy lý do gặp khó khăn kinh tế. Chàng trai sinh năm 1993 đành làm lại từ đầu bằng việc hoàn thành chương trình học Phổ thông rồi tiếp tục gắn bó với trái bóng tròn. Nhưng sau lần đứt dây chằng khi đi đá ở Lâm Đồng, con đường lên chuyên nghiệp của Công Cường đã dừng lại.

Coca là đội bóng phủi đầu tiên Công Cường khoác áo. Dân phủi giờ đã quen gọi anh là Công Cường "hoàng tử" và luôn tiếc nuối về một tài năng sáng giá với giấc mơ bị dang dở. Giờ đây, Cường xác định chỉ đi đá phủi cho vui, rèn luyện sức khỏe ngoài công việc chính trong công ty của bầu Lập "Coca".

Công Cường "hoàng tử" ăn mừng cùng Trung "bô" trong trận Coca 4-1 Hữu Bằng

Nhận xét về Công Cường, chuyên gia phủi Hải "bạc" nói: "Kĩ thuật của Cường cực cao, hai chân như một, chẳng thế mà em nó giành ngôi quán quân chương trình Hoàng tử bóng đá Việt Nam. Cũng tiếc cho em nó khi không được chơi chuyên nghiệp".

Một gương mặt khác cũng khiến nhiều người tiếc nuối là Phan Lạc Quyền, cầu thủ của Suzika Hữu Bằng. Quyền "milo" từng ăn tập lò Thể Công, cùng lứa Vũ "đù" (Tin lớn & AE), được các thầy đánh giá là hay nhất lứa. Sở trường của Quyền là đi bóng ở tốc độ cao và sức rướn, khả năng dứt điểm hai chân rất tốt. Cựu danh thủ Hồng Sơn từng đánh giá: "Chân thằng Quyền gọn lắm". Nhưng bản tính nghịch ngợm, có lần vi phạm kỉ luật, Quyền bị phạt và cấm thi đấu 5 năm chuyên nghiệp. Khi anh rời lò Thể Công, các thầy Hồng Sơn và Cường "ổi" vừa giận vừa thương và rất tiếc cho một tài năng sáng giá. Đến giờ, các thầy cũ và nhiều người ở Hữu Bằng vẫn nói rằng nếu Quyền theo được chuyên nghiệp, biết đâu đã có thêm một Văn Quyết khác.

Quyền "milo" có gương mặt điển trai khá giống diễn viên Việt Anh 

Đến bây giờ, nhiều lúc Quyền nghĩ lại vẫn buồn, tiếc chảy nước mắt vì anh rất đam mê mà không theo được chuyên nghiệp. Biệt danh "milo" gắn bó với cầu thủ này từ hồi còn thiếu nhi, đi đá giải Milo ở huyện Thạch Thất, được các HLV yêu mến mà gọi luôn là Quyền "milo". Ở xã Hữu Bằng, quê hương QBB Văn Quyết, nơi người dân mê bóng đá và có nhiều người biết chơi, tựa như làng Triều Khúc, Quyền "milo" rất nổi tiếng.

Không chỉ đá bóng hay, Quyền còn là giám đốc trẻ thành đạt với thương hiệu xe điện Suzika. Chàng giám đốc sinh năm 1990 thường xuyên có những hoạt động hỗ trợ cho phong trào bóng đá Hữu Bằng như cùng một số anh em mời các đội bóng phủi có tiếng ở nội thành Hà Nội về giao lưu, mỗi trận đấu thường có tới hàng ngàn khán giả tới xem, không khí vô cùng sôi động. Triều Khúc - "xứ Basque giữa lòng Hà Nội" từng 3 lần về Hữu Bằng thi đấu giao hữu. Đội Hữu Bằng cũng từng 4 lần vào làng Triều Khúc đá giao lưu. Tin lớn & Anh em cũng từng 2 lần về Hữu Bằng thi đấu. Các cầu thủ chuyên nghiệp như Quốc Long, Tú "Thổ" đều đánh giá cao kĩ thuật của Quyền "milo" khi anh có nhiều pha solo qua người, kiến tạo, ghi bàn rất đẳng cấp.

Quyền "milo" đứng cạnh ca sĩ Tuấn Hưng trong trận giao hữu giữa HAT FC và Suzika Hữu Bằng 

Ở Hạng Nhất - Cup Bia Saigon Special 2016, Quyền "milo" dự giải với chấn thương háng chưa bình phục hoàn toàn. Trong ngày ra quân thắng Vinapros, Quyền đã bị tái phát chấn thương. Ở trận thua Coca, những người biết rõ về Quyền đều cảm thấy tiếc khi anh không có thể lực tốt nhất để làm đối trọng với ngôi sao trẻ Tuấn "vỉa" của Coca. Trong trận đấu đó, Quyền chỉ cố gắng vào sân được 15 phút cuối nhưng do quá đau cơ háng, không thể hiện được nhiều.

Tiếc thay những tài năng thực sự như Công Cường, Lạc Quyền lại lận đận vì chuyện ngoài chuyên môn để đến bây giờ, nhiều người vẫn hoài niệm về họ, về những giấc mơ dang dở. 

Hoàng Tuấn Anh 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội