Tân vương MV Corp & Lá cờ đầu Khánh “Alves”: Một điểm tựa

thứ ba 17-11-2015 22:58:35 +07:00 0 bình luận
Nhắc đến thành công của MV Corp - nhà vô địch Saigon Special HPL-S3 không thể không nhắc tới người đội trưởng mẫu mực Khánh “Alves”. Đó là một “công thần”, gắn bó với đội bóng xứ Nghệ từ những ngày đầu thành lập, chính là đầu tàu, chia sẻ và gánh vác để duy trì đội bóng vững mạnh như ngày hôm nay.

Người đội trưởng mẫu mực

Khánh "Alves" mang đúng cái chất của người đàn ông xứ Nghệ điển hình: Nói ít làm nhiều. Nước da bánh mật, thể lực cực tốt và thi đấu lăn xả, không chỉ khỏe, Khánh còn rất khôn khéo và luôn là một trong những hậu vệ cánh phải hàng đầu của phủi Hà thành 7-8 năm qua. Ở HPL-S2, Khánh được bầu vào đội hình tiêu biểu với sự nhất trí cao của đa số HLV các đội.

Trên sân, anh là điểm tựa của đội bóng. Ở MV Corp cũng như khi đá giúp cho một đội khác, tố chất thủ lĩnh của chàng hậu vệ số 8 luôn thể hiện rõ. Lên công về thủ, leo biên với tốc độ khủng khiếp, sút như búa bổ và có những pha rướn không tưởng và rất hiếm khi dính thẻ, nụ cười tỏa nắng luôn thường trực trên môi..., những điều này khiến đồng đội nhìn vào và tin tưởng Khánh.

Ở HPL-S3, dù đã 30 tuổi nhưng Khánh “Alves” vẫn chạy như máy, đóng góp công lớn vào chức vô địch của MV Corp. Pha bắt bài TM Nam “chân vịt” rồi mở tốc độ, rướn người ghi bàn duy nhất của trận đấu là một hình ảnh điển hình về Khánh “Alves”. Đó là kết tinh của sự khôn ngoan, tốc độ, sức rướn và khả năng dứt điểm.

MV Corp với sự dẫn dắt của Khánh "Alves" giành nhiều danh hiệu với Á quân VCK Forumbongda 5, vô địch HFL 2014, Á quân HPL-S2 và vô địch HPL-S3. Ở MV Corp, Toàn "Cầu Treo" và Khánh "Alves" là 2 người đội trưởng mẫu mực nhất và luôn "bán máu" mỗi khi ra sân. Điều thú vị là chính Toàn là người đã có cơ duyên gặp Khánh "Alves", kéo về MV Corp hồi năm 2008.

Khánh gắn bó với trái bóng từ khi còn là một cậu nhóc. Nhà  ở Can Lộc, Hà Tĩnh ngay cạnh sân bóng trường tiểu học. Những tháng ngày chạy cùng trái bóng giữa trưa hè đã tôi rèn nên một Khánh "Alves" nhanh, khỏe, khéo. Và đến khi ra Hà Nội học Đại học thì Khánh tham gia rất nhiều đội bóng có thể kể đến những tên tuổi như Vodka Hà Nội, Cường Quốc… nhưng như nhiều cầu thủ xứ Nghệ khác, trái tim và tâm hồn của Khánh luôn thuộc về quê hương. Nên khi được rủ về với MV Corp thì gật đầu ngay. Và suốt 8 năm qua, Khánh cống hiến cho MV Corp, cùng đội bóng trải qua những thăng trầm, nếm đủ ngọt bùi, đắng cay.

Một người anh lớn

Trong sân cỏ, Khánh "Alves" là người đội trưởng mẫu mực thì ngoài đời cũng thế. Những anh em đang là sinh viên thì Khánh lo đúng kiểu sinh viên về cái ăn cái mặc, nơi ở... còn ai học xong thì Khánh sẽ cùng BLĐ lo tìm công việc bằng các mối quan hệ của mình.

Sau một thời gian làm về mảng chứng khoán, ngân hàng, Khánh hiện đang có một công việc kinh doanh ổn định. Người vợ xinh đẹp Hoàng Liên thường xuyên dẫn theo cô công chúa dễ thương Khánh Linh đến sân cổ vũ MV Corp đều đặn. Hàng tháng, vợ Khánh vẫn mời toàn đội bóng về nhà ăn uống với món tủ là lẩu Thái hải sản.

Đầu mùa HPL-S2, MV Corp khi đó gặp nhiều khó khăn cả về nhân sự và tài chính nhưng nhờ có Khánh "Alves" với phong cách nói ít làm nhiều nên đã kết nối được anh em. Thậm chí, Khánh còn bỏ tiền ra cùng BLĐ lo phần nào cho anh em.

Trận gặp Văn Minh là trận quan trọng nhất với MV Corp ở HPL-S2. Khi đó, Văn Minh đang bay cao sau những chiến thắng hủy diệt Thành Đồng, Tin lớn & Anh em, Hải Anh. Hiệp 1, đội hình MV Corp khá lộn xộn khi thiếu Toàn "Cầu Treo", Đình Thắng, Phú Nguyên và thua trước 0-1, Long "rio" và Tuấn "ku" cãi nhau nảy lửa trên sân. Giờ nghỉ giải lao, Khánh "Alves" chỉ nói một câu: "2 đứa nghe anh, vì đội, vì anh mà không nói nhau nữa. Tập trung, đoàn kết đá hiệp 2 nào…". Kết quả, MV Corp thắng ngược kịch tính 3-2. Bản thân Khánh "Alves" khi nhớ lại HPL-S2 vẫn còn bất ngờ khi MV Corp vượt qua được nhiều khó khăn và kết thúc giải ở vị trí Á quân.

Trung vệ Long “rio” - người chơi rất hay trong màu áo MV Corp ở HPL-S2 và dù đã chuyển sang Thành Đồng nhưng vẫn luôn trân trọng người anh lớn Khánh “Alves”: “Tôi sẽ nhớ mãi những ngày tháng được sát cánh bên cạnh anh ấy, một người đội trưởng mẫu mực, người anh đáng kính không bao giờ nản lòng khi đội gặp khó khăn. Anh luôn ân cần và động viên anh em, là cầu nối tuyệt vời giữa những người con xứ Nghệ với các đồng đội đất Bắc”.

Đối đầu với Khánh luôn là một thách thức rất lớn, bởi cậu ấy cực kỳ khỏe, tốc độ. Tôi luôn phải lựa miếng để đối phó. Dù không chơi thân nhưng tôi rất nể Khánh, bởi tư cách của cậu ấy cả trong lẫn ngoài sân cỏ…”. Hậu vệ trái Giang “say” của Thành Đồng, người có nhiều dịp đối đầu Khánh “Alves”, chia sẻ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội