Tứ kết Cup Hội bóng đá phủi Lào Cai 2016: Kịch tính nghẹt thở

chủ nhật 14-8-2016 7:36:14 +07:00 0 bình luận
NHM Lào Cai đã có một ngày thưởng thức bóng đá không thể tuyệt vời hơn khi các trận đấu tứ kết giải Cup Hội bóng đá phủi Lào Cai diễn ra như phim hành động.

Ở trận tứ kết 1, Phố Bản và Tuấn Sơn với chất lượng đội hình đồng đều và nền tảng thể lực sung mãn đã khiến trận đấu có nhịp độ rất cao từ đầu đến cuối. Phố Bản vẫn đầy đủ bộ khung Hoàng Ban, Vũ Luân, Sơn Bình, Văn Công và cặp anh em “nhà De boer” Trung Cường – Trung Thương.

Tuấn Sơn với nhạc trưởng Hoàng Tùng cùng các hảo thủ Đào Thiều, Hùng Cường, Văn Tuyến, Việt Hùng, Đình Tuấn đã thể hiện được lối chơi ban bật đẹp mắt, bài bản. Trong khi đó, Phố Bản chơi phòng ngự chặt chẽ, tỏ ra nguy hiểm trong các pha phản công với tốc độ, sự khéo léo của tiền đạo Văn Công – người từng vô địch M Cup 2015, cùng DK Team của ca sĩ Duy Khoa sang Thái Lan thi đấu.

Phố Bản chỉ vượt qua Tuấn Sơn khi thủ môn đối phương mắc sai lầm 

Trận đấu diễn ra cân bằng, kín kẽ đến tận những phút cuối hiệp 2, khi Tuấn Sơn có một số sự thay đổi người khiến tiền vệ Hoàng Tùng không phát huy được hết khả năng cầm trịch lối chơi cực tốt, thắng bại mới được định đoạt. Khi sức ép của Tuấn Sơn giảm xuống, Phố Bản vẫn duy trì tốt sự sắc sảo thì đội ĐKVĐ Cúp Đền Thượng cũng có được điều mình muốn.

Chỉ một sai lầm băng ra quá sớm của thủ môn Tuấn Sơn cũng đủ để Văn Công với kĩ thuật khéo léo, lừa bóng qua và sút bóng vào gôn trống từ góc hẹp, ghi bàn duy nhất trận, giúp Phố Bản thắng chung cuộc 1-0 nghẹt thở.

FFC với danh tiếng và truyền thống ẵm nhiều cúp nhất Lào Cai, tưởng chừng sẽ nuốt chửng một OCB đậm chất “hàng công ty” thì trận đấu lại diễn ra theo kịch bản rất bất ngờ. Vẫn là những Thái “Ini”, Hiếu “Vân”, Khánh “trâu” nhưng FFC trong một ngày thiếu 2 vị trí quan trọng ở cánh đã khiến sức tấn công giảm rõ rệt.

Phố Bảo vào bán kết gặp FFC 

Thậm chí, họ còn bị thủng lưới trước. Suốt hiệp 1 và 2/3 thời gian hiệp 2, FFC chơi nửa sân nhưng không thể lay chuyển được chiếc xe bus 2 tầng mà OCB đặt trước khung thành. Những pha đi bóng tốc độ, vẩy má ngoài điệu nghệ của bộ đôi cầu với vóc dáng như Park Ji Sung và Hwang Sun Hong bên phía OCB cũng nhiều lần khiến FFC thót tim.

Tưởng chừng kịch bản bi thảm nhất đã xảy ra với “ông lớn” FFC thì khoảnh khắc lóe sáng của Quang Huy đã “cứu tàu”. Một pha đi bóng, cứa lòng từ bên cánh trái đưa bóng vẽ nên đường cong, ghim vào góc chữ A khung thành OCB của Quang Huy đã giúp FFC gỡ hòa. Bàn thắng làm nhiều người liên tưởng đến cựu danh thủ Henry.

Những phút cuối trận, OCB suýt khiến FFC ôm hận bởi một số pha tấn công khá sắc. Trong loạt sút luân lưu sau đó, OCB cũng thể hiện bản lĩnh rất tốt khi chỉ sút hỏng 1 quả và một chút may mắn đã giúp FFC đi tiếp, thở phào nhẹ nhõm.

Trận đấu cân sức cân tài giữa FC 24 và FC TQ hấp dẫn ngay từ đầu trận với thế trận đôi công đầy tốc độ. FC TQ khiến nhiều người đứng ngoài tấm tắc khen vì những pha phối hợp tam giác và phản công rất tốc độ. FC 24 với bộ đôi tiền vệ trung tâm vừa cơ bắp vừa kĩ thuật cũng hợp cùng Trường Giang, Quang Vinh tạo thành bộ tứ tấn công rất ấn tượng.

Đội trưởng Trường Giang của FC 24 tiếp tục thể hiện phẩm chất “vua sút phạt” khi có pha đặt lòng đưa bóng đi xoáy, hỏi thăm xà ngang khung thành FC TQ. Sau pha bỏ lỡ này, FC TQ đáp trả bằng bàn mở tỉ số lạnh lùng của Duy Quỳnh. FC TQ thể hiện sự lì lợm khi liên tục đôi công, phản đòn đầy nguy hiểm khiến FC 24 có thời điểm tưởng sẽ thua thêm.

Sau giờ nghỉ, FC 24 đã chơi hay hơn hẳn và ghi liên tiếp 2 bàn nhờ công của Quang Vinh, vượt lên dẫn 3-1. FC TQ gỡ lại 1 bàn đẩy kịch tính trận đấu lên cao trào. Gần hết giờ, FC 24 sau nhiều pha ăn miếng trả miếng với đối thủ đã tung ra đòn kết liễu, ấn định chiến thắng 4-2 đầy vất vả.

FFC hút chết trước OCB 

Trận đấu muộn nhất vòng tứ kết giữa Du Lịch và Bảo Yên lại là trận đấu diễn ra hấp dẫn nhất. Hai đội chơi đôi công tốc độ, những pha xử lý bóng ở đẳng cấp cao khiến khán giả thích thú. Du Lịch cầm nhiều bóng hơn nhờ khả năng điều tiết khoan thai của đội trưởng kiêm ông bầu Đức Tình cùng bộ sậu chất lượng Nam “vẻ”, Phụng “ruồi”, Long “Torres”.

Tuyến dưới của Bảo Yên cũng tỏ ra chắc chắn với lá chắn thép Trung “đen”, cùng máy chạy Tuấn Ngọc. Đôi bên tạo ra nhiều pha phối hợp đoạn ngắn đẹp mắt và đều có nhiều cơ hội rõ nét trong cả hiệp 1. Long “Torres” vẫn biết tạo sự khác biệt khi có bàn mở tỉ số nhờ một pha chọn chỗ thông minh, thoát được sự theo kèm như hình với bóng trước đó của anh già Trung “đen”.

Sang hiệp 2, Du Lịch có khoảng thời gian chơi chùng xuống còn Bảo Yên đá như lên đồng, với tốc độ cực tốt của Tiến Dũng, Việt Hà và Tuấn Ngọc. Thủ môn Hưng “Esele” phải xỏ găng vào sân thay cho Quang “chuối” để tăng chất thép cho hàng thủ Du Lịch, dù rất nỗ lực sau nhiều pha bắn phá từ Bảo Yên vẫn bị hạ gục bởi một pha dứt điểm hiểm hóc của Tiến Dũng.

Sau bàn thua, Du Lịch bừng tỉnh và lấy lại thế trận, cầm bóng tốt, có nhiều pha hãm thành. Trong một tình huống phối hợp với Đức Tình ở cánh phải, Long “Torres” đi bóng khéo léo như Robben, loại 3 cầu thủ Bảo Yên rồi sút tung lưới ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 kịch tính. Bàn thắng đến ở những phút cuối cùng của hiệp 2 đã khiến cho những khán giả yêu thích bộ môn “đấu súng” bị hụt hẫng.

Kết quả tứ kết:

Phố Bản 1-0 Tuấn Sơn

FFC 1-1 OCB (thắng luân lưu)

FC TQ 2-4 FC 24

Du Lịch 2-1 Bảo Yên 

Lịch thi đấu bán kết ngày 14/8: 

15h: Phố Bản – FFC

16h: Du Lịch – FC 24

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội