Những câu chuyện cảm động ở giải thưởng FIFA The Best 2019

thứ hai 23-9-2019 12:02:00 +07:00 0 bình luận
Lễ trao giải FIFA The Best 2019 chứng kiến 2 câu chuyện vô cùng cảm động ở hạng mục dành cho CĐV: FIFA Fan Award.

Hạng mục dành cho CĐV ở giải thưởng FIFA The Best 2019 có 3 ứng viên là CĐV Silvia Grecco của Palmeiras, CĐV Justo Sanchez của Rampla Jrs và Hội CĐV Hà Lan tại World Cup 2019. Trong đó, 2 câu chuyện của Silvia Grecco va Justo Sanchez có thể khiến bất kỳ ai phải rơi nước mắt.

Silvia Grecco là một CĐV trung thành của CLB Palmeiras ở Brazil. Cô đã dành cả thanh xuân để theo dõi từng bước đi của đội bóng thân yêu. Nhưng con trai của Silvia lại không có may mắn như vậy. Nikollas sinh non 5 tháng, chỉ nặng 0,5 kg và bị mù vì biến chứng khi sinh. Ngoài ra, con trai của Silvia còn bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ nhẹ.

Silvia dẫn con trai Nikollas ra sân theo dõi một trận đấu của Palmeiras

Với tình yêu trọn đời dành cho bóng đá, Silvia đã quyết định thay đổi cuộc đời con trai bằng cách truyền cho Nikollas tình yêu với trái bóng tròn theo một cách vô cùng đặc biệt.

Silvia đã đưa Nikollas đến sân vận động theo dõi Palmeiras thi đấu và nhận ra con trai thích nghe tiếng hò hét cổ vũ của đám đông, thay vì theo dõi tường thuật trận đấu qua radio. Kể từ đó, Silvia quyết định trở thành đôi mắt của con trai.

Cô kể cho Nikollas nghe tất cả về đội bóng, các cầu thủ, NHM, sân vận động và trận đấu, từ việc các cầu thủ mặt mũi ra sao, tóc tai thế nào... và quan trọng nhất dĩ nhiên là khoảnh khắc các cầu thủ Palmeiras ghi bàn.

Video câu chuyện của mẹ con Silvia và Nikollas

Việc làm tuyệt vời của Silvia đã giúp Nikollas chiến thắng căn bệnh tự kỷ và sung sướng hòa vào bầu không khí tuyệt vời trên các khán đài của NHM Palmeiras. Không những thế, tình yêu tuyệt vời của Silvia dành cho con trai cũng khiến nhiều CĐV phải thay đổi suy nghĩ về các CĐV khuyết tật xứng đáng nhận được sự tôn trọng và giúp đỡ từ cộng đồng.

“Đối với tôi, mẹ là điều tốt nhất trên thế giới này. Đó là trái tim, là linh hồn, là cuộc sống, là tất cả đối với tôi”, Nikollas xúc động chia sẻ.

Một câu chuyện khác trong đề cử cho giải thưởng FIFA Fan Award  cũng cảm động không kém là trường hợp của Justo Sanchez, người cha đã kế thừa tình yêu của người con trai xấu số. Ông Justo vốn là một CĐV cuồng nhiệt của đội bóng CA Cerro (Uruguay) từ thuở nhỏ, trước khi chuyển sang cổ vũ đối thủ truyền kiếp của Rampla Juniors vì tình yêu dành cho con trai.

Ông Justo Sanchez đã thay đổi tình yêu bóng đá vì con trai

Justos Sanchez từng dẫn con trai Nicolas đến xem các trận đấu của CA Cerro với hy vọng con trai sẽ trở thành một CĐV mới của đội bóng thân yêu. Nhưng chuyện đời trớ trêu, Nicolas lại hâm mộ đại kình địch của CA Cerro là Rampla Juniors. Bi kịch hơn, Nicolas còn qua đời vì tai nạn giao thông trên đường trở về nhà sau khi đến sân theo dõi một trận đấu của Rampla Juniors.

Cái chết của con trái khiến ông Justo Sanchez vô cùng đau buồn. Ông từng có ý nghĩ đốt bỏ lá cờ của Rampla được treo trên tường phòng của Nicolas. Nhưng sau đó, Justo nhận ra không thể đổ lỗi cho Rampla về cái chết của con trai. Và cũng chính tại thời điểm đó, ông Justo Sanchez quyết định sẽ thay con trai trở thành một CĐV trung thành của Rampla.

Video câu chuyện của cha con Justo và Nicolas Sanchez 

“Con trai tôi đã không còn sống trên đời và tôi nghĩ rằng nếu tôi trở thành một CĐV của Rampla, tôi có thể đại diện cho nó. Cerro sẽ luôn ở trong máu của tôi cho đến ngày tôi qua đời, nhưng trái tim của tôi sẽ luôn hướng về Rampla”, ông Justo Sanchez tâm sự.

Tro cốt của Nicolas được rắc ở một góc khán đài sân Olimpico mà Nicolas vẫn thường ngồi để cổ vũ cho đội bóng thân yêu. Bây giờ, cha mẹ Nicolas đã thay con trai xuất hiện ở không gian nay,  giơ cao một biểu ngữ màu xanh đỏ (màu áo truyền thống của Rampla) với thông điệp: “Nico mãi mãi hiện diện ở đây” và nắm chặt chiếc áo mà Nicolas vẫn thường xuyên mặc để cổ vũ Rampla.

Cha mẹ Nico đang thay con trai cổ vũ Rampla Juniors

 Giải thưởng của FIFA chỉ có một, nhưng dù không nhận được giải thì câu chuyện của ông Justo Sanchez và bà Silvia Grecco vẫn sẽ in sâu trong trái tim mỗi người bởi tình mẫu tử, phụ tử thiêng liêng và bởi cả cách tình yêu bóng đá thay đổi cuộc sống của mỗi người. 

Dịch Phong
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội