Alessandro Nesta: "Đừng làm phiền Bastoni. Tôi đã giả vờ nhiều lần rồi và..."
Cuộc tranh luận xoay quanh tình huống ngã của Alessandro Bastoni trong trận derby giữa Inter và Juventus dường như vẫn chưa có hồi kết.
Mới đây, nhà vô địch thế giới Alessandro Nesta đã đưa ra quan điểm cá nhân để bênh vực người đàn em. Trả lời phỏng vấn với Sky Sport, cựu trung vệ lừng danh của Milan và Lazio không ngần ngại chia sẻ sự đồng cảm với hậu bối đang khoác áo Inter Milan.
"Tôi phải dành lời khen cho Bastoni vì cậu ấy đã chịu rất nhiều phiền toái từ những lời chỉ trích. Dù không ở trạng thái thể lực tốt nhất, cậu ấy vẫn trở lại và tỏa sáng với một trận đấu lớn", Nesta khẳng định.
Đáng chú ý, huyền thoại này còn thẳng thắn thừa nhận góc khuất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình: "Tôi luôn được xem là một cầu thủ chơi đẹp, nhưng tôi thú nhận mình đã giả vờ rất nhiều lần. Tôi sẽ không bao giờ lên mặt dạy đời Bastoni về đạo đức, với tôi cậu ấy là một cầu thủ siêu cấp".
Bên cạnh việc bảo vệ Bastoni, Nesta cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến hành trình của đội tuyển Italia dưới thời HLV Gennaro Gattuso.
Sau chiến thắng trước Bắc Ireland, Nesta thừa nhận ông đã rất lo lắng trong hiệp 1 do áp lực tâm lý đè nặng lên các cầu thủ. Ông cảnh báo rằng chuyến làm khách tại Bosnia sắp tới sẽ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều: "Chúng ta cần hiểu rằng thử thách vẫn còn rất gian nan. Tại Bosnia, bầu không khí sẽ rất nóng bỏng trước một đối thủ có chất lượng kỹ thuật vượt trội so với Bắc Ireland."
Cuối cùng, Nesta nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giành vé dự World Cup 2026 đối với sự hồi sinh của bóng đá Ý, tương tự như cách chức vô địch năm 2006 đã giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Calciopoli. Với ông, việc được chơi tại World Cup là trải nghiệm thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của một cầu thủ.
