Aymen Hussein, từ nỗi kinh hoàng ở Hawija đến bàn thắng đưa Iraq trở lại World Cup
Câu chuyện của Aymen Hussein không bắt đầu từ sân cỏ rực rỡ ánh đèn, mà từ Hawija - một trong những vùng đất bị tàn phá nặng nề nhất bởi cuộc chiến tại Iraq. Nơi đó, bóng đá không chỉ là môn thể thao, mà là nơi trú ẩn duy nhất giữa những vụ nổ và nỗi sợ hãi bao trùm.
Bi kịch ập đến khi Aymen còn là một đứa trẻ: cha anh, một sĩ quan quân đội, bị Al-Qaeda sát hại năm 2008; anh trai anh bị bắt cóc và biệt tích cho đến tận bây giờ.
Năm 2014, gia đình anh tiếp tục phải tháo chạy khỏi quê hương, bắt đầu cuộc đời ly hương tại Kirkuk. Giữa những đổ nát và mất mát không thể bù đắp, Aymen chọn bám lấy bóng đá như một điểm tựa để tồn tại.
Anh từng cay đắng chia sẻ: "Nếu bỏ bóng đá, tôi cũng chẳng lấy lại được những gì đã mất". Chính tinh thần kiên cường đó đã nhào nặn nên một biểu tượng của sự trỗi dậy.
Thứ Tư vừa qua, tại Monterrey (Mexico), lịch sử đã gọi tên anh. Trong trận play-off kịch tính với Bolivia, Iraq đã nhập cuộc đầy chủ động. Ngay phút thứ 10, Ali Alhamadi mở tỷ số từ một pha đánh đầu dũng mãnh. Dù Bolivia gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại nhờ công của Paniagua, nhưng hiệp 2 hoàn toàn thuộc về Aymen Hussein. Đón đường chuyền thuận lợi từ cánh phải của Farji, Aymen dứt điểm tung lưới đối phương, ấn định chiến thắng 2-1.
Bàn thắng ấy không chỉ là một pha lập công thông thường, nó là sự giải tỏa cho cơn khát World Cup kéo dài từ năm 1986. Khi Aymen chạy đà và dứt điểm, anh mang theo hành trang là ký ức của cậu bé chạy trốn khỏi Hawija với tiếng súng sau lưng.
Sau 40 năm, Iraq chính thức trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, và Aymen Hussein - từ một đứa trẻ của chiến tranh - đã trở thành người hùng dân tộc, một minh chứng sống động cho ý chí không bao giờ đầu hàng.
