Bóng đá Ý lặp lại nỗi hổ thẹn ở cúp châu Âu sau 7 năm
Với việc Bologna bị Aston Villa loại khỏi Europa League và Fiorentina dừng bước trước Crystal Palace tại Conference League, Serie A chính thức sạch bóng đại diện ở vòng bán kết của cả ba cúp châu Âu.
Đây là một cột mốc đáng buồn lặp lại sau 7 năm, kể từ mùa giải 2018/19. Tuy nhiên, nếu tính trong bối cảnh hệ thống thi đấu có cả ba cấp độ cúp như hiện nay, chúng ta phải quay ngược thời gian về tận năm 1987 mới thấy một kịch bản tồi tệ tương tự: không có bất kỳ đội bóng Ý nào góp mặt tại bán kết Cúp C1, Cúp C2 và Cúp UEFA.
Nhìn lại chặng đường vừa qua, đây là một bước lùi khó chấp nhận. Từ mùa giải 2019/20 trở đi, bóng đá Ý luôn duy trì ít nhất một đại diện ở bán kết. Thậm chí, năm 2023 từng được coi là thời điểm phục hưng khi Serie A lập kỳ tích có mặt trong cả ba trận chung kết, dù sau đó Inter Milan, Roma và Fiorentina đều thất bại.
Đến năm 2024, Atalanta đã giải cơn khát danh hiệu bằng chiến thắng lẫy lừng trước Bayer Leverkusen để lên ngôi tại Europa League. Ngay cả mùa giải trước, Inter vẫn còn tiến sâu vào đến trận chung kết Champions League.
Thế nhưng, tất cả những hào quang đó đã tan biến, nhường chỗ cho sự trống rỗng hoàn toàn vào năm nay. Sự vắng bóng của các đại diện Serie A trong nhóm 4 đội mạnh nhất không chỉ là một thất bại về mặt kết quả mà còn là minh chứng cho cuộc khủng hoảng sâu rộng của cả hệ thống.
Khi niềm tự hào của bóng đá Ý ở cấp độ câu lạc bộ cũng sụp đổ cùng lúc với đội tuyển quốc gia, cuộc tranh luận về thực trạng và sức khỏe của nền bóng đá này chắc chắn sẽ còn kéo dài trong sự đau đớn.
