Congo tuyên bố nghỉ lễ sau khi giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên sau 52 năm
Để kỷ niệm cột mốc này, Chính phủ CHDC Congo đã thông báo chọn ngày 1/4 là ngày nghỉ lễ toàn quốc có hưởng lương, giúp người dân chung vui cùng đội tuyển sau hơn nửa thế kỷ vắng bóng tại sân chơi lớn nhất hành tinh.
Tấm vé dự World Cup của quốc gia Trung Phi được quyết định sau chiến thắng 1-0 trước Jamaica. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Axel Tuanzebe ở phút 100, mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ. Lần gần nhất và cũng là duy nhất trước đó đội tuyển này góp mặt tại một kỳ World Cup là vào năm 1974 (dưới tên gọi Zaire).
Tổng thống Félix Tshisekedi đã gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ và ban huấn luyện, nhấn mạnh việc trở lại đấu trường thế giới sau 52 năm là thành tựu quan trọng, giúp nâng cao niềm tự hào dân tộc.
Ngay sau trận đấu, không khí lễ hội đã lan tỏa khắp các thành phố lớn như Kinshasa và Lubumbashi khi hàng nghìn người dân đổ ra đường ăn mừng chiến tích của các cầu thủ biệt danh "Báo gấm".
Tại World Cup 2026, CHDC Congo nằm ở bảng K cùng với Bồ Đào Nha, Colombia và Uzbekistan. Theo lịch thi đấu, đội sẽ đá trận ra quân gặp Bồ Đào Nha vào ngày 17/6. Việc FIFA nâng số đội tham dự lên 48 đã mở ra cơ hội lớn cho các đại diện châu Phi và CHDC Congo đã tận dụng rất tốt thời cơ này để ghi tên mình vào lịch sử.
Quyết định cho phép người dân nghỉ lễ có hưởng lương không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của các vận động viên, mà còn là cách để chính quyền gắn kết cộng đồng thông qua thể thao. Sự trở lại của CHDC Congo được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho bóng đá châu Phi tại kỳ World Cup tới đây.
