Đây là 3 bảng đấu tử thần có thể được bốc thăm cho World Cup 2026
Với việc mở rộng lên 48 đội và 12 bảng đấu tại World Cup 2026, cơ hội xuất hiện các bảng đấu đầy kịch tính, thậm chí là nhiều "bảng tử thần" cùng lúc, là lớn hơn bao giờ hết.
"Bảng tử thần" là sự kết hợp giữa các đội tuyển có thành tích truyền thống mạnh mẽ hoặc đang có phong độ cao, bất chấp bảng xếp hạng FIFA. Với 12 bảng 4 đội, dù các nhóm hạt giống cố gắng cân bằng, vẫn luôn có chỗ cho những bất ngờ - những đội mạnh rơi xuống nhóm hạt giống thấp hơn hoặc những đội vô địch thế giới đang không đạt phong độ tốt nhất.
Dựa trên các mô phỏng của tờ Olé (có tính đến cả suất đấu Play-offs), đây là 3 kịch bản "bảng tử thần" tiềm năng nhất cho năm 2026:
1. Bảng tử thần cân bằng: Mexico, Paraguay, Italia, Croatia
Bảng này là sự giao thoa của các cường quốc khu vực và những đội luôn nguy hiểm ở giải đấu lớn. Mexico phải đối mặt với Paraguay đầy khó chịu của HLV Gustavo Alfaro, người sở hữu tuyến tiền vệ chất lượng. Italia, gã khổng lồ đang thức giấc sau một thời gian ngủ quên, luôn tiềm ẩn sức mạnh đáng gờm. Đáng sợ nhất là Croatia, đội tuyển đã quen thuộc với việc cạnh tranh ở các vòng đấu sâu nhờ dàn cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm dày dặn.
2. Bảng tử thần tấn công: Mỹ, Uruguay, Na Uy, Ukraine
Chủ nhà Mỹ sẽ có một thử thách không hề dễ dàng. Họ phải đối đầu với Uruguay hùng mạnh của Marcelo Bielsa, một đội bóng lịch sử được kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ. Ngoài ra còn có Ukraine, một đối thủ khó chịu với hàng phòng ngự cực kỳ vững chắc. Đặc biệt, Na Uy có thể là đội bị đánh giá thấp nhất nhưng lại sở hữu một "sát thủ" lợi hại là Erling Haaland cùng một thế hệ vàng khao khát làm nên lịch sử.
3. Bảng tử thần ẩn chứa bất ngờ: Bồ Đào Nha, Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan
Con đường đến World Cup của Cristiano Ronaldo và Bồ Đào Nha có thể sẽ rất chông gai. Họ phải đối mặt với Colombia, một trong những đội tuyển chất lượng hàng đầu thế giới với thủ lĩnh tinh thần James Rodríguez. Thổ Nhĩ Kỳ là đội bóng luôn có khả năng "hạ gục người khổng lồ" vào một ngày đẹp trời. Cuối cùng, Uzbekistan, đội tuyển thường bị bỏ qua nhưng lại sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ vô địch châu Á ở lứa tuổi U20 và U17, đã sẵn sàng tạo nên cú sốc lớn nhất.
