Đội tuyển Brazil: Từ thảm họa đến thảm họa

thứ hai 29-6-2015 15:15:22 +07:00 0 bình luận
Gần một năm kể từ thảm họa thua 1-7 trước Đức ở World Cup 2014, cuộc khủng hoảng của Brazil vẫn chưa dừng lại. Bóng tối tiếp tục bao trùm Selecao với việc không qua nổi tứ kết Copa America 2015.

Khi LĐBĐ Brazil (CBF) mời Dunga trở lại cương vị HLV trưởng, thay cho Scolari rời chức vì thất bại nặng nề ở World Cup 2014, không nhiều người hâm mộ xứ samba chào đón. Ngược lại, những người tin vào khả năng thành công của Dunga cũng không nhiều.

Nói cách khác, thái độ của người Brazil khi Dunga trở lại là sự dửng dưng. Họ từng thất vọng từ những gì Dunga làm trong quá khứ, giai đoạn 2006-2010, nên không còn hào hứng với cuộc “tái hôn”.

Thế nên, không lạ khi những CĐV của Selecao vẫn mỉa mai đội nhà với việc Dunga chinh phục cột mốc 10 chiến thắng liên tiếp – điều chỉ diễn ra sau đúng nửa thế kỷ. Trong chuỗi 10 chiến thắng trước khi chuẩn bị cho Copa America 2015, tính chất quan trọng không cao. Cũng những trận đấu ấy bộc lộ hạn chế đáng kể của Dunga về cách dùng người và xây dựng chiến thuật.

Trong trận mở màn Copa America 2015, thậm chí các CĐV Brazil còn quay sang cổ vũ cho Peru. Đơn giản là họ không có niềm tin vào đội bóng mà Dunga xây dựng. Đó chẳng khác đội bóng hạng trung, khi nhiều ngôi sao bị bỏ rơi.

Diễn biến trong trận tứ kết với Paraguay càng thể hiện rõ hơn một đội tuyển Brazil chỉ ở mức trung bình. Sau khi có bàn dẫn trước, Brazil trở thành một kẻ thực dụng đến mức tội nghiệp. Cách mà Selecao chấp nhận đá thấp để nhường không gian cho Paraguay là hình ảnh đáng xấu hổ so với lịch sử của đội bóng vĩ đại nhất lịch sử thế giới.

Brazil đá với Paraguay mà như thể họ đang phải gồng mình chống lại kẻ có sức mạnh từ hành tinh khác. Đáng chú ý, pha ghi bàn mở tỷ số của Robinho cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong hiệp 1 mà Brazil có bóng trong vòng cấm đối thủ.

Trước Paraguay, không ai nhận thấy cặp tiền vệ Elias – Fernandinho – những người chưa bao giờ thể hiện họ xứng đáng là xương sống của Selecao, nhưng luôn được Dunga ưu ái. Dani Alves mất hút so với bản thân anh trong màu áo Barca. Filipe Luis thì như tồn tại trên sân để cho đủ số người.

Một năm sau thảm họa lịch sử trên sân nhà, người Brazil phải đối mặt với một thực tế, rằng cuộc khủng hoảng của họ chưa tìm thấy điểm dừng. Kém toàn diện trong giờ thi đấu chính thức, Brazil còn quá tệ về tâm lý trên chấm 11m.

Brazil đã không còn là mình, trừ cái tên!

NGỌC LINH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội