Đương kim vô địch Inter Miami của Messi thua đậm ở trận mở màn mùa giải
Dù hành quân đến sân BMO Stadium với đội hình quy tụ những ngôi sao lừng lẫy như Lionel Messi và Rodrigo De Paul dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Javier Mascherano, đội bóng bang Florida vẫn không thể đứng vững trước sức mạnh của đội chủ nhà.
Ngay từ những phút đầu, LAFC đã thể hiện sự lấn lướt nhờ sự cơ động của ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-Min. Phút 36, bước ngoặt xảy ra khi De Paul để mất bóng nguy hiểm ở giữa sân. Chớp thời cơ, Son Heung-Min đã bình tĩnh kiến tạo cho David Martínez dứt điểm tinh tế bằng chân trái, mở tỷ số cho LAFC.
Inter Miami đã có cơ hội gỡ hòa ngay trước khi hiệp 1 khép lại, nhưng cú cứa lòng sở trường của Messi sau tình huống bóng bật ra đã đi chệch cột dọc trong gang tấc, khiến Hugo Lloris chỉ biết đứng nhìn trong lo lắng.
Bước sang hiệp 2, Inter Miami chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Messi tiếp tục là linh hồn trong các đợt lên bóng với một cú vô lê nguy hiểm ở phút 49, theo sau là pha dứt điểm uy lực của Mateo Silvetti. Tuy nhiên, sự nôn nóng trong tấn công đã khiến họ để lộ những khoảng trống chết người ở hàng phòng ngự.
Phút 73, từ một pha phản công sắc lẹm, Denis Bouanga dùng tốc độ vượt qua cả thủ môn Dayne St Clair - người đã dâng cao như một hậu vệ cuối cùng - để dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. Cơn ác mộng của Inter Miami khép lại ở thời gian đá bù giờ khi Bouanga một lần nữa tỏa sáng với đường căng ngang dọn cỗ cho Nathan Ordaz ấn định chiến thắng rất đậm đà 3-0.
Thất bại này là một khởi đầu rất khó khăn cho hành trình bảo vệ ngôi vương của Messi và các đồng đội. Inter Miami sẽ phải nhanh chóng chấn chỉnh đội hình trong hai trận gặp Orlando City và DC United sắp tới. Đây là bước chuẩn bị sống còn trước khi họ bước vào vòng 16 đội Concacaf Champions Cup - giải đấu quan trọng nhất mà câu lạc bộ đang hướng tới để giành vé dự FIFA Intercontinental Cup.
