Kevin Constant bị phân biệt chủng tộc: Sân cỏ nước Ý ngày càng loạn

thứ hai 12-5-2014 14:00:21 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Hậu quả vụ bắn nhau trước trận chung kết Coppa Italia còn chưa giải quyết xong, sân cỏ Italia tiếp

(thethao24.tv) – Hậu quả vụ bắn nhau trước trận chung kết Coppa Italia còn chưa giải quyết xong, sân cỏ Italia tiếp tục dậy sóng với hành vi phân biệt chủng tộc của CĐV Atalanta với hậu vệ Kevin Constant của AC Milan.

>>>Video: AS Roma 0-1 Juventus(Vòng 37 Serie A 2013/14)

>>>Video: Inter 4-1 Lazio (Highlight vòng 37, Serie A 2013/14)

>>>AC Milan khó lòng giành vé dự cúp Châu Âu

Constant lại bị phân biệt chủng tộc

Trận thua 1 – 2 của AC Milan trước Atalanta càng trở nên đáng buồn hơn nữa khi hậu vệ Kevin Constant bị phân biệt chủng tộc với hành động ném chuối. Bê bối này gợi cho người hâm mộ nhớ lại hình ảnh Dani Alves ăn chuối để chống lại hành vi phân biệt chủng tộc của các Villarreal cách đây 2 tuần.

Kevin Constant tiếp tục bị phân biệt chủng tộc.

Nhưng khác với Alves, Constant không nhặt chuối lên và ăn ngon lành như ngôi sao Barcelona. Trong cơn tức giận không thể nào nén nổi, hậu vệ Milan cầm quả chuối lên, chĩa thẳng về hướng CĐV Atalanta rồi hét lớn: “Chúng mày muốn tao làm gì hả đây? Ăn nó hả?” trước khi ném nó xuống đường biên. Ở phía xa, Mario Balotelli cũng cảm thấy nóng mặt khi người đồng đội bị xúc phạm. Hơn ai hết, Super Mario hiểu rõ cảm giác khó chịu khi bị phân biệt chủng tộc trên sân cỏ Italia dù anh đang chiến đấu cho màu áo Thiên Thanh.

Dù Nigel De Jong đã ném những quả chuối ra khỏi sân để trận đấu được tiếp tục nhưng hành vi phi thể thao đó thì còn hằn mãi trong tâm trí Kevin Constant. Đây không phải lần đầu tiên ngôi sao người Guinea bị phân biệt chủng tộc ở Italia. Hồi tháng 7 năm ngoái, Constant từng đá thẳng bóng lên khán đài rồi bỏ ra ngoài sân khi nghe thấy những lời lăng mạ của CĐV Sassuolo.
Serie A ngày càng mất khách

Không chỉ thua sút về chất lượng so với các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (Anh, Đức, Tây Ban Nha) Serie A tiếp tục để lại hình ảnh xấu trong mắt người hâm mộ với những bê bối bạo lực và phân biệt chủng tộc ngoài sân cỏ.

Sân cỏ Serie A ngày càng bạo loạn sẽ hạn chế sự phát triển của nền bóng đá nước này.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của anh chàng sinh viên Ciro Esposito vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu. Các bác sỹ tại bệnh viện Gemelli (Roma) cho biết cơ hội sống sót của nạn nhân chỉ có 3%. Không những vậy, trong trường hợp Esposito qua đời, Marek Hamsik cũng sẽ gặp rắc rối lớn với tên trùm Camorra, Gennaro De Tommaso. Kẻ cầm đầu nhóm ultras Napoli vừa gửi tiếp một bức thư kèm một viên đạn 9x21mm Parabellum tới chính quyền thành phố Castel Volturno (vùng Campania) với ngụ ý đe dọa sẽ trả thù “vụ đánh lén” của ultras Roma trước thềm trận chung kết Coppa Italia.

Về phần Napoli, đội bóng của chủ tịch Aurelio De Laurentiis bị phạt nặng tới 60.000 euro cộng thêm 2 trận thi đấu không có khán giả ở Serie A. Sở dĩ FIGC (Liên đoàn bóng đá Italia) nặng tay như vậy cũng bởi tình hình an ninh đáng báo động ở sân cỏ xứ Mỳ ống. Sau khi trở thành nạn nhân của ultras Roma, ultras Napoli lại tiếp tục quậy phá bằng pháo sáng trong sân Olimpico để yêu cầu hủy bỏ trận đấu. Đó là còn chưa kể tới những nghi ngờ của lực lượng chức năng về mối quan hệ bí mật giữa Napoli và tổ chức Camorra. Với tình hình đáng báo động của an ninh như hiện nay, Serie A khó có thể thu hút nhiều ngôi sao chứ đừng nói là mảnh đất màu mỡ cho các tài năng trẻ phát triển.

Người trong cuộc nói gì?

HLV Atalanta, Stefano Colantuono: “Bất cứ ai ném chuối xuống sân đều xứng đáng nhận lại một quả dừa vào mặt. Họ đã phá hủy một buổi chiều tuyệt vời của chúng tôi”.

HLV Milan, Seedorf: “Nói gì về quả chuối trên sân ư? Tôi chỉ có thể chúc mừng các chàng trai của tôi – những người đã tiếp tục thi đấu đến khi hết trận, phần còn lại tôi không thể bình luận. Tôi chúc mừng Constant, de Jong và những người khác. Tôi chỉ hy vọng họ tìm được thủ phạm và làm những gì họ cần phải làm”.

 

Thethao24.tv

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội