Kỳ lạ: Một cầu thủ không hề chạm bóng trong suốt 20 phút trận Feyenoord và Ajax
Trận đại chiến giữa Feyenoord và Ajax tại chảo lửa De Kuip vừa kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính. Tuy nhiên, thay vì bàn luận về những diễn biến chuyên môn thuần túy, dư luận bóng đá Hà Lan đang xôn xao trước một thống kê khó tin liên quan đến tiền vệ Davy Klaassen của Ajax.
Sự "mất tích" bí ẩn của Davy Klaassen
Trong chương trình phân tích trên kênh ESPN, chuyên gia Kenneth Perez đã đưa ra một con số gây sốc: Davy Klaassen đã trải qua quãng thời gian lên tới 20 phút mà không có bất kỳ một lần chạm bóng nào.
Đối với một tiền vệ trung tâm - người được ví như nhịp đập của lối chơi - việc hoàn toàn đứng ngoài cuộc chơi suốt 1/3 hiệp đấu là điều cực kỳ hy hữu. Perez thậm chí đã mỉa mai rằng đó là "20 phút hay nhất" của Klaassen trong một trận cầu mà tính sáng tạo của cả hai đội đều ở mức thấp.
Diễn biến nghẹt thở tại De Kuip
Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng với sự lấn lướt ban đầu từ phía Feyenoord. Tuy nhiên, Ajax mới là đội khai thông thế bế tắc ở phút 54. Tài năng trẻ Sean Steur đã có pha dứt điểm sấm sét ngay sát vòng cấm, ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp Eredivisie ngay tại trận derby kinh điển.
Feyenoord sau đó dồn tổng lực tấn công nhưng vấp phải hàng thủ lùi sâu của đội khách. Phải đến cuối trận, kịch tính mới thực sự bùng nổ. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Makkelie xác định Fitz-Jim phạm lỗi với Lotomba trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Jakub Moder đã bình tĩnh đánh bại thủ môn Paes để giữ lại 1 điểm quý giá cho đội chủ nhà.
Kết quả hòa này giúp Feyenoord bảo toàn vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm nhiều hơn chính đối thủ Ajax. Dù vậy, màn trình diễn "tàng hình" của những ngôi sao như Klaassen vẫn để lại nhiều dấu hỏi về chất lượng kỹ thuật của hai gã khổng lồ bóng đá Hà Lan ở thời điểm hiện tại.
