Louis van Gaal – một nhà thơ: Mùi trong thơ Louis van Gaal (Kỳ 5)

thứ sáu 8-8-2014 17:30:47 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – “Chất trữ tình” hay “chất trào phúng” là những câu bình quen thuộc của diễn viên kiêm nữ thi sĩ

(thethao24.tv) – “Chất trữ tình” hay “chất trào phúng” là những câu bình quen thuộc của diễn viên kiêm nữ thi sĩ Kitty Courbois khi nói về nhà thơ Louis van Gaal trên các thi đàn ở Hà Lan. Nhưng huyền thoại Johan Cruyff lại bình rằng, thơ của ông thầy M.U luôn tỏa ra cái mùi mà người ta vẫn nói là “không thân thiệt với người ngửi”.

>>>Louis van Gaal – một nhà thơ: Rooney nên nghe thơ của Van Gaal (Kỳ 4)

>>>Louis van Gaal – một nhà thơ: Ai là mặc khách của Van Gaal? (Kỳ 2)

>>>Louis van Gaal – một nhà thơ  Kỳ 1: Xuất khẩu thành thơ

Thánh Cruyff “xì hơi”

Cùng là tượng đài sống ở Ajax nhưng Louis van Gaal và Johan Cruyff lại xem nhau như những kẻ thù không đội trời chung. Mâu thuẫn càng lên cực điểm vào năm 1997, khi Van Gaal tới Nou Camp kế nhiệm Johan Cruyff. Theo báo chí Hà Lan, vào dịp lễ Giáng sinh năm 1998, bà Truus van Gaal đã đứng ra dàn xếp mối bất hòa của chồng và huyền thoại Cruyff nhưng bất thành.

Thời gian dường như không thể hàn gắn mối thù giữa hai nhân vật vĩ đại của Ajax cũng như bóng đá Hà Lan. Chẳng thế mà vào tháng 02/2011, khi Cruyff trở lại Amsterdam ArenA để làm cố vấn cao cấp cho Ajax, ông tuyên bố thẳng thắn trong cuộc họp báo, cứ như là một nguyên tắc làm việc của mình vậy, rằng: “Bất cứ ai, nhưng không phải Van Gaal. Tôi sẽ không bao giờ làm việc với Van Gaal”.

Johan Cruyff

Vì sao Cruyff và Van Gaal ghét nhau? Vẫn là lễ Giáng sinh nhưng là Giáng sinh năm 1989. Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2009, nhà cầm quân 62 tuổi người Hà Lan lý giải: “Ngày 26/12/1989, Cruyff mời tôi tới gia đình dự tiệc Giáng sinh. Đang dự tiệc thì tôi nhận được tin chị gái mình qua đời, tôi quá đau buồn, bỏ về mà không báo với ông ta, thế là ông ta giận tôi”. Nhưng theo báo chí Hà Lan cũng như TBN, mâu thuẫn giữa Cruyff và Van Gaal âm ỉ từ lâu, đặc biệt là giai đoạn Van Gaal xem thường Cruyff khi cầm quân ở Nou Camp chứ không đơn thuần từ bữa tiệc Giáng sinh nhỏ nhặt.

Mà đã ghét nhau thì “ghét cả đường đi lối về”, chứ nói gì đến thơ. Cũng trong cuộc họp báo ở Amsterdam ArenA tháng 02/2011, khi được hỏi về thơ Louis van Gaal, Cruyff bình luận rằng: “Thơ của ông ta (Van Gaal) có mùi như người ta xì hơi”.

Thơ Van Gaal có mùi

Để không mất vệ sinh, xin khỏi phải đặc tả “mùi xì hơi” ra sao, kinh khủng thế nào. Chỉ biết rằng, với một người làm thơ, trọng thơ như Van Gaal thì lời bình của Cruyff là một sự xúc phạm ghê gớm. Và, xin được nói quá lên thế này: cái mùi “xì hơi” còn bay lẩn vẩn, bay lẩn quẩn, bay qua núi, bay qua sông, bay qua cánh đồng ngát hương hoa tulip, bay tận tới Ngày thơ quốc gia Hà Lan.

Ngày 26/01/2012, Amsterdam tổ chức Ngày quốc thơ (Nationale Gedichtendag). Những nhà thơ và những người yêu thơ trên khắp xứ sở hoa tulip đều tụ hội về ngày lễ này. Trong đó có cả những người yêu thơ thuộc hội CĐV Ajax. Với những CĐV của đội giàu truyền thống nhất Hà Lan, Johan Cruyff và Van Gaal là những đề tài sáng tác của họ.

Van Gaal

Adil Ramzi Nasr là nhà thơ đã đoạt giải thưởng trong Ngày thơ Hà Lan năm đó với tác phẩm “Ajax zonder Van Gaal” (Ajax không Van Gaal). Xin trích một đoạn:

“Ajax zonder Van Gaal

Is als Arafat zonder sjaal!”

Tạm dịch:

“Ajax không có Van Gaal

Tựa Arafat không khăn trùm đầu”

Nhưng những nhà thơ yêu “nhà Thánh” ghét Van Gaal lại lấy cảm hứng từ câu bình “xì hơi” trước đó của Cruyff để làm thơ chế nhạo Van Gaal với nhan đề “Een scheet van Cruijff”, tạm hiểu là “Cruyff xì hơi”. Xin trích một đoạn:

“Een scheet van Cruijff doet meer dan je weet:

Het houdt het hart gezond

en blaast de kruimels van Van Gaals’ zijn kont!”

Tạm dịch:

“Khi Cruyff “xì hơi” bạn có biết:

Là để đẩy chướng khí, giúp trái tim ông khỏe mạnh

Và đẩy luôn những mảnh vụn Van Gaal ra khỏi hậu môn”

Không có ý dạy khôn. Nhưng Wayne Rooney cùng đồng đội chớ dại ngâm nga bài thơ “xì hơi” ở Old Trafford. Thay vào đó, để hiểu hơn về tính cách, về con người Van Gaal, họ nên tìm đọc các tác phẩm của ông thầy người Hà Lan. Vậy Van Gaal đã có bao nhiêu bài thơ trong “sự nghiệp sáng tác” của ông?

Đón đọc kỳ 6: Van Gaal thi tập 

Sỹ Đoan

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội