Louis van Gaal – một nhà thơ: Rooney nên nghe thơ của Van Gaal (Kỳ 4)

thứ năm 7-8-2014 17:00:45 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Có câu “văn mình, vợ người”. Louis van Gaal luôn nhận mình là một nhà thơ lớn nên sẽ thật

(thethao24.tv) – Có câu “văn mình, vợ người”. Louis van Gaal luôn nhận mình là một nhà thơ lớn nên sẽ thật khốn nạn cho kẻ nào dám mở mồm chê thơ của Van Gaal, kể cả là… Thánh Johan Cruyff.

>>>Louis van Gaal – một nhà thơ  Kỳ 1: Xuất khẩu thành thơ

>>>Louis van Gaal – một nhà thơ: Ai là mặc khách của Van Gaal? (Kỳ 2)

>>>Van Gaal tiết lộ danh sách những cầu thủ rời Man Utd

Ai dám chê thơ Van Gaal?

Như đã đề cập, Louis van Gaal xem những Henk Spaan, Wim Jonk, Kitty Courbois, Barry van Vliet là những thi nhân đáng quý và đáng trọng nhất trong cái thú vui của một bậc tao nhân mặc khách. Nhưng không phải lúc nào ông thầy của Manchester United cũng có điều kiện để gặp gỡ các vị ấy. Là một HLV, nên cầu thủ mới là những người mà Van Gaal gặp và tiếp xúc hằng ngày.

Vậy những lúc cảm xúc dâng trào, Van Gaal sáng tác ra một bài thơ, ông biết đọc cho ai nghe ngoài cầu thủ? Van Gaal làm thơ không phải để tự sướng, mà phải có người khác sướng cùng thì ông mới… sướng. Michael Reiziger – học trò cũ của chiến lược gia kiêm thi sĩ 62 tuổi người Hà Lan từng tiết lộ: “Sau mỗi buổi tập, Van Gaal thường đọc thơ cho chúng tôi nghe. Lúc đầu thì ai cũng cảm thấy thích thú nhưng mãi cũng chán. Tuy nhiên, ai cũng phải khen, bởi nếu cầu thủ nào chê thơ ông ấy là… chết ngay, dù anh ta có quan trọng tới cỡ nào”.

Rooney nên khen thơ Van Gaal

Thế nên Robin van Persie mới không kiệm lời bình luận Van Gaal là “nhà cầm quân có tâm huyết thật, nhà thơ có cảm xúc thật” trên De Telegraaf vào tháng 08/2012, sau khi nghe Van Gaal đọc bài thơ có nhắc đến tên anh trong lễ nhậm chức ĐT Hà Lan của ông ở Amsterdam. Xin trích một đoạn như sau:

“Veel betere spitsen,

met zo veel meer klasse

gratie en gogme

als houten klazen

op de grasmat staan;

en in de geweldige

ruimte verzonken

The Hunter, Van Persie”

Xin tạm dịch thế này:

“Hàng công sắc bén

Và bao lớp khác

Mạnh mẽ, kiên cường

Như rừng cây

Mọc trên sân cỏ

Nơi tuyến đầu

Hiên ngang

Thợ săn Van Persie”

Chẳng hay Van Gaal đã tổ chức “đêm thơ” ở M.U hay chưa nhưng nghe đâu, sau chuyến du đấu nước Mỹ thành công mỹ mãn, Wayne Rooney đã được Van Gaal “cơ cấu” cho cái băng thủ quân Man United. Thế nên, Rooney cũng nên học đồng đội Van Persie, tức là “nghiên cứu thơ” của ông thầy kiêm thi sĩ của anh dần đi là vừa…

Nỗi khổ của bà Truus

Nhưng người gần gũi với Van Gaal hơn ai hết, chính là những người thân trong gia đình ông, tiêu biểu nhất phải kể đến là bà Truus van Gaal – người phụ nữ đầu ấp, tay gối của ông.

Nhưng trước khi nói về bà hai Truus, phải nói về bà cả Fernanda – người vợ đã mất của Van Gaal. Như đã đề cập ở kỳ 2, ông Van Gaal gặp và tán đổ bà Fernanda – một thiếu nữ 16 tuổi năm 1969 bằng những bài thơ tình. Và trong suốt cuộc hôn nhân sau đó, cho tới khi Fernanda ngã bệnh, qua đời vì ung thư năm 1994 thì người phụ nữ này luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các sáng tác của Van Gaal.

Van Gaal nói với vợ mình: “Thơ anh có hay không, Truus?”/ Bà Truus nói:  “Hay, thôi ngủ đi”.

Nhưng bà Truus thì khác. Một bi kịch cho nhà thơ lớn Louis van Gaal, bởi bà Truus không thích thơ. Thậm chí, đôi khi bà còn tỏ ra khó chịu khi bị ông thầy M.U “tra tấn” bằng thơ ở trên giường.

Trên tạp chí văn học DWB, bà Truus không ngần ngại thổ lộ: “Ngay trong những lần đầu gặp gỡ, tôi đã nói với Louis là mình không thích thơ. Louis vẫn có thói quen đọc thơ của mình hoặc những bài thơ của các tác gia khác ông thích trước khi đi ngủ. Đôi khi tôi phải yêu cầu ông ấy ngừng đọc thơ để đi ngủ sớm. Tuy không thích thơ nhưng tôi tôn trọng đam mê của Louis”.

Van Gaal luôn xem mình là nhà thơ lớn. Nhưng buồn thay, vợ lại không thích thơ của ông. Và còn buồn hơn nữa, khi vào lễ Quốc thơ Hà Lan (Nationale Gedichtendag) ngày 26/01/2012, Van Gaal lại bị Johan Cruyff cùng một số nhà thơ khác chê là “thơ Van Gaal có mùi”.

Thơ Van Gaal “có mùi” như bình luận của Thánh Cruyff? Vậy đó là mùi gì?

Đón đọc kỳ 5: Mùi trong thơ Louis van Gaal

 

Sỹ Đoan

 

 

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội