Man Utd: Hơn 250 triệu bảng “mua” suất Europa League

thứ tư 9-12-2015 22:50:09 +07:00 0 bình luận
Tặng quà Giáng sinh cho NHM Man Utd bằng suất dự Europa League, Van Gaal đang phải giơ đầu chịu báng, nhất là khi “Quỷ đỏ” đã chi 258,7 triệu bảng để tăng cường lực lượng.

“Lúa non”, “hàng lởm” và “thương binh”

Phải thừa nhận rằng Man Utd sụp đổ tại Wolfsburg phần nào là do danh sách “thương binh” dài quá, đặc biệt khủng hoảng ở vị trí hậu vệ trái do cả Marcos Rojo, Phil Jones, Luke Shaw lẫn Antonio Valencia đều không thể thi đấu. Vì vậy, Louis van Gaal buộc phải sử dụng bộ tứ hậu vệ với Matteo Darmian, Chris Smalling, Daley Blind và Guillermo Varela còn non choẹt.

Dù vậy, “cơn dịch chấn thương” này chẳng thể xem như lời bào chữa. Vì khi các ông chủ đã rộng rãi chi hơn 250 triệu bảng để mua cầu thủ, Van Gaal cần biết rõ phải làm thế nào để phòng chống tình huống này.

Ngoài ra, Man Utd sớm chia tay Champions League phần nào còn do Bastian Schweinsteiger và Anthony Martial. Schweinsteiger có lỗi trực tiếp trong bàn thua thứ 2 tại Wolfsburg và thể hiện kém tới mức phải rời sân nhường chỗ cho Michael Carrick. Tiền vệ người Đức có thể xem như một trong những bằng chứng cụ thể nhất về khả năng nhìn nhầm người của Van Gaal, bên cạnh những ví dụ minh họa sinh động khác như Memphis Depay, Darmian, Shaw, Rojo hoặc Radamel Falcao.

Trong khi ấy, Martial phản ánh một sai lầm khác của Van Gaal: quá chú trọng đầu tư vào cầu thủ trẻ mà quên mất rằng quãng đường từ tiềm năng tới tài năng ẩn chứa đầy biến số. Đúng là chân sút trẻ này đã mở tỷ số ở Đức để thổi bùng hy vọng vào vòng 1/8 cho “Quỷ đỏ”, nhưng trước đó, anh vừa trải qua 690 phút không ghi bàn ở mọi giải và bất lực ở trận đấu quan trọng nhất trước PSV tại Old Trafford. Bởi chỉ cần Martial ghi bàn hạ PSV, Man Utd có thua “bầy sói” vẫn đi tiếp.

Nhưng chính như Van Gaal thừa nhận, chẳng thể trông cậy tiền đạo ở tuổi 20 ghi bàn đều đặn. Vấn đề là lúc chấp nhận “gặt lúa non” như vậy, Van Gaal phải chăng đã vung tay quá trán khi yêu cầu Man Utd bỏ ra tới 35 triệu bảng? Hơn nữa, Martial đâu phải trường hợp cá biệt, nếu xét tới hậu vệ trái 20 tuổi Luke Shaw và cầu thủ chạy cánh 21 tuổi Memphis Depay khiến Man Utd tốn tới gần 50 triệu bảng?

Mọi nẻo đường đâu chỉ tới Old Trafford

Tiêu tốn của Man Utd hơn 250 triệu bảng mà chẳng xây dựng được đội ngũ đủ sức vượt qua vòng bảng Champions League ở một nhóm bị đánh giá là tương đối dễ chơi, trách nhiệm của Van Gaal đúng là không nhỏ.

Tuy nhiên, khi điểm lại những thành viên còn lại trong đội hình chính của Man Utd rạng sáng qua như Blind, Darmian hoặc Marouane Fellaini, giới chuyên môn buộc phải thừa nhận sự thật khác: Van Gaal đang phải sử dụng những cầu thủ mà nếu ở vào thời vàng son của “Quỷ đỏ” trong kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson, họ khó có dịp đá chính.

Thực trạng ấy chính là nỗi khổ hiện nay của Man Utd nói chung và Van Gaal nói riêng. Bởi khi sân Old Trafford không còn Sir Alex, nghĩa là chẳng có người đủ sức đảm bảo mỗi mùa ít nhất một danh hiệu và luôn được dự Champions League, các cầu thủ lớn không còn hào hứng đến “Nhà hát của những giấc mơ”, nên mới có cảnh những ngôi sao như Pedro đổi ý đến Man Utd vào ngày chót.

Song song đó, phương pháp huấn luyện và cách đối xử quá khắt nghiệt của chính Van Gaal cũng làm chùn chân các cầu thủ giàu kỹ thuật mà thiếu kỷ luật, đặc biệt do không ít đến từ Nam Mỹ và nghe các “đàn anh” than thở về thái độ kỳ thị của HLV người Hà Lan với những tài năng Brazil, Argentina hoặc Colombia…

Nghiêm trọng không kém, Sir Alex về hưu có nghĩa là mọi nẻo đường thành công không còn dẫn tới Old Trafford, nhất là khi Man City đang trỗi dậy. Hậu quả như hè 2015, những cầu thủ nổi bật nhất là Kevin De Bruyne và Raheem Sterling đều chọn chủ sân Etihad, trong lúc Christian Benteke và Roberto Firmino gia nhập Liverpool, chưa kể Pedro bất ngờ đổi ý để sang Chelsea.

Thiệt hại kép là giờ đây muốn mời chào ai tới Old Trafford, Man Utd thường phải ra giá cao hơn thực tế, như khi phải bỏ ra hơn 12 triệu bảng chỉ để rước Darmian chưa đủ tầm chơi ở Champions League.

Trước những yếu tố chủ quan cùng khách quan như thế khiến “Quỷ đỏ” đốt hơn 250 triệu bảng mà chẳng làm nên trò trống gì ở Champions League mùa này, các ông chủ Man Utd ắt hẳn phải thừa nhận lỗi không hoàn toàn ở Van Gaal.

Dù vậy, thể hiện của HLV này thật sự chẳng đủ thuyết phục để họ phải tìm cách kéo dài hợp đồng, hay thậm chí chỉ là tôn trọng thời gian hợp đồng kết thúc vào tháng 6/2017.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội