Maradona và 13 khoảnh khắc không giống ai trong cuộc đời

thứ năm 26-11-2020 19:03:39 +07:00 0 bình luận
Diego Maradona là một con người rất đặc biệt và thực tế là ông có vô số hành động không giống ai trong suốt 60 năm cuộc đời.

Bỏ ngang lễ trao giải của FIFA

Năm 2000, FIFA tổ chức bầu chọn giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ” và Maradona giành chiến thắng áp đảo với 53,6% phiếu bầu trên website. Nhưng sau đó, FIFA đã thay đổi kết quả bầu chọn và trao giải thưởng cho cả Maradona lẫn Pele.

Kết quả này khiến Maradona vô cùng giận dữ. Ông bỏ về ngay sau khi nhận giải chứ không chờ xem khoảnh khắc trao giải cho Pele.

Đánh nhau với cầu thủ Athletic Bilbao

Năm 1983, Maradona bị hậu vệ Athletic Bilbao Andoni Goikoetxea phạm lỗi thô bạo dẫn đến chấn thương vỡ mắt cá chân. Maradona có cơ hội trả thù khi Barca và Athletic Bilbao ẩu đả kinh hoàng ở chung kết Cúp Nhà vua 1984. Trong đó, tiền đạo người Argentina là nhân vật chính với những màn đấm đá túi bụi vào người các cầu thủ Bilbao.

Ngồi ghế VIP trên sân đối thủ

CLB cũ Newell’s Old Boys đã mời Maradona ngồi hàng ghế VIP khi ông dẫn dắt Gimnasia de La Plata chống lại đội bóng cũ vào năm ngoái. Sự việc cho thấy Maradona được kính trọng thế nào ngay cả khi là đối thủ.

Chửi tục trước ống kính máy quay

Đội tuyển Argentina bị nhiều khán giả la ó khi hát quốc ca ở chung kết World Cup 1990. Họ chỉ trích lối chơi tiêu cực của đội tuyển để tiến đến trận đấu cuối cùng gặp Đức. Chuyện này khiến Maradona rất tức giận và ông đáp lại bằng cách chửi thẳng vào máy quay bằng một câu rất thô tục: “đồ chó **”.

Từ chối nhận con rơi

Diego Maradona có tổng cộng 5 người con nhưng Diego Sinagra và Jana Maradona từng bị chính cha ruột chối bỏ. Maradona gây sốc khi tuyên bố: “Những đứa con hợp pháp của tôi là Dalma và Giannina. Phần còn lại là sản phẩm của tiền và những sai lầm của tôi”. Nhưng sau đó, Maradona nhận lại cả 2 đứa con rơi và sinh thêm cậu nhóc Diego Fernando ở tuổi 53.

Maradona từng chối bỏ đứa con rơi Diego Sinagra 

Đập vỡ kính xe của phóng viên

Năm 2000, một phóng viên đã đi quá giới hạn khi bám riết Maradona để chụp ảnh. Điều này khiến “Cậu bé vàng” nổi giận và đập vỡ kính xe của anh chàng phóng viên kia.

Nổ súng bắn phóng viên

Maradona không lạ gì với cảnh bị phóng viên theo dõi để săn tin. Ông đã dùng rất nhiều cách để đuổi các phóng viên, bao gồm cả việc sử dụng súng trường vào năm 1994. Kết quả là một số nhà báo đã bị thương nhẹ.

Trượt cỏ ăn mừng

Sau khi Martin Palermo ghi bàn thắng muộn màng giúp đội tuyển Argentina giành vé dự World Cup 2010, Maradona với tư cách HLV trưởng đã không ngần ngại phi thân xuống sân để trượt cỏ ăn mừng như hồi còn thi đấu.

Maradona từng nổ súng bắn phóng viên vào năm 1994

Chửi rủa báo chí

Sau khi giúp đội tuyển Argentina giành vé tham dự World Cup 2010, Maradona đã chửi thẳng các phóng viên chỉ trích đội tuyển trong thời gian trước đó. Hậu quả là Maradona bị FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 2 tháng.

Chạy xe chèn qua chân phóng viên

Năm 2010, Maradona đã bị các phóng viên vây kín trên đường tới dự một cuộc họp báo của đội tuyển Argentina. Trong lúc hỗn loạn, Maradona điều khiển xe chèn bánh xe qua chân của một phóng viên và buông một câu chửi tục.

Mỉa mai Thomas Mueller

Trong cuộc họp báo trước trận Đức gặp Argentina ở World Cup 2010, Maradona đã chế giễu Thomas Muller chỉ là một cậu bé nhặt bóng. Nhưng sau đó, chính Muller đã ghi bàn mở tỷ số cho trận thắng 4-0 của Đức trước Argentina.

Từ chối bắt tay đối thủ vì bị chọc tức

Khi còn dẫn dắt Al Wasl, Maradona từ chối bắt tay HLV Cosmin Olaroiu vì ông này có hành động ăn mừng để chọc tức cựu danh thủ người Argentina.

Bàn tay của Chúa

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời Maradona là bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Anh ở tứ kết World Cup 1986. “Cậu bé vàng” dùng tay đẩy bóng vào lưới đối thủ khi thất thế trong pha tranh chấp trên không với thủ môn Peter Shilton cao hơn cả một cái đầu.

Dù các cầu thủ Anh phản đối quyết liệt nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Sau đó, Maradona nói ra một câu kinh điển là “bàn thắng được ghi với cái đầu của tôi và bàn tay của Chúa”.

Dịch Phong
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội