Mourinho bẽ mặt với Benfica: Bị truất quyền chỉ đạo và khiêu khích đối phương
Trong bối cảnh Benfica đang dần cạn kiệt hy vọng tại giải quốc nội sau khi đã bị loại khỏi đấu trường châu Âu và Cúp Quốc gia, "Người đặc biệt" một lần nữa để lại hình ảnh không đẹp bởi sự nóng nảy của mình.
Cơn thịnh nộ của Mourinho bùng phát dữ dội khi trung vệ kỳ cựu Otamendi bị truất quyền thi đấu. Không thể giữ được sự bình tĩnh trước quyết định của trọng tài, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phản ứng gay gắt và ngay lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Trên đường rời sân tiến vào đường hầm, Mourinho đã có hành động khiêu khích nhắm thẳng vào Lino Gondinho, một thành viên trong ban huấn luyện của Porto. Ông đã đưa ra cử chỉ hạ thấp đối phương, ám chỉ vị trợ lý này là "kẻ nhỏ bé" với thái độ đầy khinh miệt.
Hành động gây tranh cãi này đã hoàn toàn che mờ nỗ lực lội ngược dòng muộn màng của Benfica. Trước đó, đội bóng thành Lisbon đã chơi đầy bế tắc trước một Porto sắc sảo, nơi tài năng trẻ 17 tuổi Pietuszewski tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng đẳng cấp.
Phải nhờ đến sự thay đổi người mang tên Lukebakio trong hiệp 2, Benfica mới tìm lại sức sống. Schjelderup rút ngắn tỷ số sau pha dứt điểm bồi, còn Lucas Barreiro đã thắp lại hy vọng bằng bàn gỡ hòa quý giá ở phút 89 từ quả tạt của Ivanovic.
Dù giữ lại được một điểm, nhưng trận hòa này khiến Benfica càng thêm xa rời cuộc đua vô địch. Thay vì bàn luận về chuyên môn hay sự thăng hoa của các cầu thủ trẻ, dư luận Bồ Đào Nha hiện chỉ tập trung vào "show diễn" của Mourinho và những án phạt nặng nề đang chờ đợi ông phía trước.
