Nani minh oan gì khi phá hỏng siêu phẩm để đời của Ronaldo?

thứ tư 20-5-2020 19:00:05 +07:00 0 bình luận
Luis Nani từng phá hỏng một siêu phẩm để đời của Cristiano Ronaldo ở trận Bồ Đào Nha thắng đậm Tây Ban Nha với tỷ số 4-0 vào năm 2010.

Cristiano Ronaldo từng rất tức giận khi bị Luis Nani phá hỏng một siêu phẩm để đời ở trận Bồ Đào Nha thắng Tây Ban Nha vào năm 2010. Đó là trận giao hữu tại Lisbon, chủ nhà Bồ Đào Nha đón tiếp nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha.

Bồ Đào Nha bất ngờ giành thắng đậm với tỷ số 4-0. Nhưng kết quả thậm chí có thể là 5-0 nếu Nani không phá hỏng một trong những bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp của Ronaldo.

Ronaldo và Nani là đồng đội thân thiết ở MU và đội tuyển Bồ Đào Nha

Trong một pha tấn công bên cánh trái, Ronaldo khéo léo ngoặt bóng loại bỏ Gerard Pique đã ngã ra sân với ý định cản phá một cú sút. Sau đó, Ronaldo tiếp tục thực hiện một cú chạm bóng nhanh để ngăn Xabi Alonso cướp bóng và lập tức thực hiện một pha lốp bóng qua đầu thủ môn Iker Casillas, dù anh đang trong vòng vây của 3 cầu thủ Tây Ban Nha.

Nhưng khi bóng sắp bay vào lưới và Ronaldo đang bật dậy để ăn mừng thì Nani bất ngờ xuất hiện, đánh đầu đưa bóng vào lưới trống. Hành động không cần thiết này đã phá hỏng một siêu phẩm của Ronaldo bởi trọng tài xác định Nani việt vị.

Nani cướp mất bàn thắng đẹp của Ronaldo

Bàn thắng không được công nhận và Ronaldo gần như nổi điên vì quyết định này. Anh bực tức chửi thề và ném cả tấm băng đội trưởng xuống sân. Tuy nhiên, Nani lại không hề nghĩ Ronaldo tức giận với mình.

Chia sẻ trên UTD Podcast, cựu cầu thủ MU cho biết: “Tôi không nghĩ Ronaldo nổi giận với mình, tôi nghĩ anh ấy tức giận với trọng tài. Mọi người đều hiểu nhầm chuyện này, Ronaldo tức giận với trọng tài vì bóng đã vào lưới rồi, nhưng họ lại đưa ra một quyết định tồi tệ”.

Ronaldo nổi giận khi bị cướp mất siêu phẩm

“Hãy thử tưởng tượng, nếu trái bóng không đi vào lưới thì tôi đã xuất hiện đúng lúc để ghi bàn. Tôi không hề việt vị nhé, các bạn có thể xem lại video để kiểm chứng. Nhưng rõ ràng là tôi không có ý định cướp bàn thắng của Ronaldo. Bởi vậy, tôi đã xin lỗi anh ấy vào lúc đấy vì đó là một bàn thắng đẹp”.

“Đối với tôi, bàn thắng này vẫn tồn tại, các bạn chỉ cần cắt bỏ phần mà tôi chạm bóng là được rồi. Nhưng cảm ơn Chúa, Ronaldo không cần bàn thắng đó để trở thành anh ấy như hiện tại. Ronaldo vẫn còn rất nhiều bàn thắng đẹp khác để lựa chọn và tận hưởng sự nghiệp tuyệt vời của mình”.

Dịch Phong
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội