Ngôi sao Dortmund bị “xộ” khám vì đánh người hộc máu mồm

thứ năm 8-5-2014 17:08:25 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Tiền vệ Kevin Grosskreutz sẽ gặp rắc rối lớn với cáo buộc cố ý gây thương tích cho một người

(thethao24.tv) – Tiền vệ Kevin Grosskreutz sẽ gặp rắc rối lớn với cáo buộc cố ý gây thương tích cho một người hâm mộ bên ngoài quán kebab “Beysan Doner” ở thành phố Cologne vào lúc nửa đêm. Điều kỳ lạ là lời khai của bị cáo, nguyên cáo và các nhân chứng không hề giống nhau khiến lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn trong công tác điều tra.

James Wilson: Tay bartender siêu hạng

Vụ Gerrard Pique đánh paparazzi: Lãnh đạo Barca xin không xong

Quả bóng hồng 2009 cổ vũ Messi trước thềm World Cup

CĐV Cologne kiện Grosskreutz

Món kebab (thịt nướng) ở quán “Beysan Doner” ngon có tiếng nên mới “dụ dỗ” được hai ngôi sao Dortmund, Kevin Grosskreutz và Julian Schieber mò tới thành phố Cologne vào lúc nửa đêm để thưởng thức nó. Đen cho Grosskreutz là anh chưa kịp thưởng thức hết hương vị của món kebab “Beysan Doner” vì vướng phải rắc rối với một nhóm người được xác định là cổ động viên CLB Cologne.

Kevin Grosskreutz bị xộ khám với cáo buộc đánh người gây thương tích.

3h sáng ngày hôm qua, anh chàng tên Marco B. (34 tuổi) xuất hiện ở đồn cảnh sát số 1 thành phố Cologne cùng cô người yêu Romina R. (29 tuổi) và anh bạn Romina R. (29 tuổi) với một lá đơn trên tay. Trong cơn tức giận, anh này khai với nhân viên cảnh sát rằng anh bị “một tên côn đồ” hành hung ngay trước cửa hàng kebab “Beysan Doner”. Khi được hỏi danh tính kẻ hành hung mình, Marco chỉ đích danh Kevin Grosskreutz – tiền vệ cánh tài năng của CLB Borussia Dortmund và đội tuyển Đức.

Chia sẻ với tờ Bild, người phát ngôn Sở cảnh sát thành phố Cologne xác nhận: “Đúng là có một lá đơn khiếu nại hình sự ông Grosskreutz được gửi tới đây. Chúng tôi cũng đã quyết định khởi tố khởi tố vụ án hình sự với tội danh cố ý gây thương tích”. Ngôi sao Dortmund lập tức bị bắt giữ và chỉ được tại ngoại vào ngày hôm sau khi đã đóng đủ tiền bảo lãnh.

Grosskreutz đánh người vì bị xúc phạm?

Thẩm phán của phiên tòa xét xử vụ Kevin Grosskreutz đánh người gây thương tích chắc chắn sẽ rất đau đầu nếu biết lời khai của bị cáo, nguyên cáo và các nhân chứng có không ít mâu thuẫn.

Julian Schieber lên tiếng bảo vệ đồng đội.

Về phần Marco B., nạn nhân khẳng định người bạn của anh là Joel đã chỉ tay thẳng về phía ngôi sao Dortmund gọi lớn “Kevin Grosskreutz” sau khi hai nhóm người đi lướt qua nhau trước quán “Beysan Doner”. Khổ ở chỗ là “quýt làm cam chịu”, Joel vừa dứt lời, Marco B. ăn nguyên 1 cái kebab ăn dở từ tay Grosskreutz vào mặt trước khi một trận mưa đòn trút xuống đầu anh.

Ngược lại, tiền đạo Julian Schieber và cũng là người đi cùng Kevin Grosskreutz khi sự việc xảy ra lại lên tiếng bênh vực đồng đội. Ngôi sao Dortmund cho biết: “Chúng tôi gặp một nhóm CĐV trẻ, họ hát về Kevin. Kevin cảm thấy lời bài hát nhạo báng và xúc phạm anh ấy nên mới ném kebab về phía họ”. Đồng ý kiến với Schieber, Grosskreutz khẳng định anh chỉ ra tay khi danh dự bị xúc phạm: “Tôi nhận thức được mình đang bị sỉ nhục. Tôi bị tổn thương và cảm thấy khó chịu khi sự riêng tư bị bới móc. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu tôi không ném kebab. Đó không phải là giải pháp lý tưởng nên tôi thành thực xin lỗi người hâm mộ vì hành động này”.

Vì sự khách quan, tờ IMAGE hỏi chuyện một nhân chứng khác, Muratdag Sahin (40 tuổi) – nhân viên quán “Beysan Doner” đồng thời là người bán kebab cho Grosskreutz vào đêm xảy ra vụ án. Ông chia sẻ: “Những người đó muốn chụp ảnh với Kevin. Anh ấy từ chối một cách thân thiện. Sau khi họ rời khỏi quán, một người xáp lại gần anh ấy để bắt chuyện. Tôi không hiểu chính xác mọi việc nhưng miếng kebab đã bất ngờ rời khỏi tay Kevin vào thời điểm đó”.

Vậy rốt cuộc lẽ phải thuộc về Grosskreutz hay nhóm người Marco B.? Đó sẽ là câu hỏi không dễ giải quyết dành cho cảnh sát. Về phần 2 ngôi sao Dortmund, họ gây tai họa trong thời gian nghỉ tập nên tạm thời không phải nhận án phạt nào từ phía đội bóng. Tuy nhiên, trong trường hợp bị xử có tội, Kevin Grosskreutz sẽ còn phải đối mặt với sự trừng phạt nặng của pháp luật chứ không chỉ là án kỷ luật nội bộ từ ông thầy Jurgen Klopp nữa.

 

Hữu Mạnh

 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội