Pogba thất vọng rời MU vì mất suất cho một tiền vệ "bất đắc dĩ"

thứ ba 14-4-2020 23:00:00 +07:00 0 bình luận
Paul Pogba quyết tâm rời MU vào năm 2012 sau khi quá thất vọng vì mất suất ra sân ở MU cho một tiền vệ "bất đắc dĩ".

Paul Pogba mới chia sẻ nguyên nhân chính khiến anh đưa ra quyết định rời MU vào năm 2012 khi đang là một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất của đội bóng.

Mọi việc bắt đầu từ khi Pogba bị xếp ngồi dự bị ở trận MU gặp Blackburn vào tháng 12/2011. MU bước vào trận đấu này với khủng hoảng nghiêm trọng ở tuyến giữa do cả Tom Cleverley và Darren Fletcher đều chấn thương, trong khi Anderson chưa có thể lực tốt nhất.

Pogba rời MU vì mâu thuẫn lớn với Sir Alex Ferguson

Nhiều chuyên gia dự đoán Sir Alex Ferguson trao cơ hội cho Pogba ra mắt Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp chỉ ngồi dự bị ở trận này vì HLV Ferguson tin dùng Park Ji-Sung đá cặp với hậu vệ Rafael ở trung tâm hàng tiền vệ.

Sau đó, Sir Alex cũng chỉ tung Anderson và Will Keane vào sân thay người chứ nhất quyết không dùng Pogba, bất chấp tình thế MU bị dẫn trước 2 bàn sau 51 phút. Quyết định này khiến MU không thể ngược dòng và thua 2-3, khiến Pogba vô cùng thất vọng với ông thầy.

Chia sẻ trên United Podcast, tiền vệ người Pháp cho biết: “Đó không phải là vấn đề hợp đồng mà là sự tin tưởng của tôi đối với HLV. Với tôi, Sir Alex Ferguson vẫn là HLV tốt nhất trong lịch sử”.

Pogba mất suất ra sân ở hàng tiền vệ vào tay hậu vệ Rafael

"Tôi muốn ra sân. Như tôi đã nói trước đây, tôi muốn có cơ hội đá chính, hoặc chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Blackburn. Chuyện này khiến tôi thực sự đau lòng. Chúng tôi đã không có tiền vệ vì mọi người chấn thương. Paul Scholes đã giải nghệ và sau đó mới trở lại”.

“Nhưng Rafael được đá với Park Ji-Sung ở hàng tiền vệ và tôi không được ra sân. Kết quả là chúng tôi thua. Tôi đã rất thất vọng khi phải ngồi dự bị. Tôi nghĩ mình được ra sân và đó là một cơ hội lớn đối với tôi”.

“Tôi nói với Evra rằng đó là cơ hội của tôi. Tôi tập luyện cùng anh ấy và anh ấy cũng nói rằng tôi có cơ hội ra sân. Nhưng điều này không xảy ra và tôi rất buồn. Bởi vậy, tôi đã quyết định sang Juventus. Đó là một quyết định khó khăn...”

Pogba chuyển sang Juventus và gặt hái thành công lớn tại đây

“Nhưng đối với một cầu thủ trẻ và tài năng thì bạn phải có cơ hội thể hiện bản thân. Tôi đã ra đi và đó là một thử thách lớn. Nhưng tôi tự động viên mình rằng: "Cứ làm đi, không có vấn đề gì đâu. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy là tôi đủ khả năng đá cho đội một".

Sau trận gặp Blackburn, Pogba phải chờ thêm 1 tháng để có trận ra mắt MU, nhưng đó chỉ là 1 trong 3 trận đấu hiếm hoi của tiền vệ người Pháp cho đội một MU ở mùa 2011/12. Sau đó, anh từ chối gia hạn hợp đồng và chuyển đến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. 4 năm sau, anh quay về MU với tư cách cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Dịch Phong
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội