PSG dẫn trước 4 điểm trước 4 vòng cuối trong cuộc đua vô địch Ligue 1
Chiến thắng 3-0 này giúp thầy trò Luis Enrique chính thức nới rộng khoảng cách với đội bám đuổi Lens lên thành 4 điểm, tạo ra lợi thế rất lớn khi cuộc đua vô địch Ligue 1 chỉ còn 4 vòng đấu nữa là khép lại.
Trước trận đấu, Luis Enrique đã dùng những từ ngữ đầy kịch tính để cảnh báo các học trò về một "vở kịch nghẹt thở". Những lời nhắc nhở này dường như mang lại hiệu quả tức thì khi PSG nhập cuộc đầy chủ động tại Công viên các Hoàng tử. Dù Nantes từng làm rung lưới Safonov ở phút 22, nhưng VAR đã cứu nguy cho đội chủ nhà khi xác định cầu thủ đối phương việt vị chỉ vài centimet.
Khvicha Kvaratskhelia chính là tâm điểm của trận đấu khi giải lời nguyền sút phạt đền cho PSG. Trước đó, đội bóng thủ đô là "học sinh cá biệt" châu Âu ở lĩnh vực này với 6 lần hỏng ăn sau 12 thực hiện.
Tuy nhiên, ngôi sao người Georgia đã không mắc sai lầm nào để mở tỉ số trận đấu. Sau đó, chính anh hoàn tất cú đúp bằng một siêu phẩm lừa bóng qua ba hậu vệ rồi bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn Anthony Lopes. Đây là pha lập công thứ 16 của Kvaratskhelia mùa này, thiết lập kỷ lục ghi bàn mới trong sự nghiệp.
Bên cạnh đó, tài năng trẻ Desire Doue cũng đập tan những chỉ trích về phong độ sa sút thời gian qua. Cựu cầu thủ Rennes có màn trình diễn đầy cảm hứng và để lại dấu ấn bằng cú "nã đại bác" tầm xa đưa bóng găm thẳng vào góc chết khung thành. Sự tỏa sáng của các cá nhân giúp PSG nhắc lại chân lý về đẳng cấp vượt trội của mình tại đấu trường quốc nội.
Chiến thắng này giúp PSG lấy lại sự tự tin và thiết lập khoảng cách an toàn 4 điểm trước Lens. Khi giải đấu chỉ còn 4 vòng, quyền tự quyết hoàn toàn nằm trong tay đội bóng thủ đô.
