Cựu thủ môn Roma: Mang họa sát thân vì cờ bạc

thứ năm 4-2-2016 19:59:45 +07:00 0 bình luận
Cựu danh thủ Attilio Gregori và người thân của ông đang phải sống trong sợ hãi vì một món nợ cờ bạc với một gia tộc mafia khét tiếng ở thị trấn Ostia của Roma. Ông Gregori từng nghĩ đến cái chết khi bị gí súng vào đầu, nhưng đôi khi muốn chết cũng không dễ.

Người chết thì hết nợ, nhưng còn người sống thì vẫn phải è cổ ra mà làm để trả món nợ của người chết. Những câu chuyện như thế này vẫn thường xuyên diễn ra tại các gia đình có người chồng ham mê cờ bạc. Và trường hợp của cựu thủ môn Roma và Tuyển U21 Italia, Attilio Gregori cũng không phải là ngoại lệ.

Trong quá trình điều tra chuyên án “The Imitation Game” về hành vi thao túng hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp của các băng đảng mafia trên khắp cả nước, cảnh sát Italia bất ngờ phát hiện sự dính líu của ông Gregori. Cụ thể là trong thời gian còn giữ chức HLV trưởng của đội bóng hạng 3 Lupa Frascati (Italia) vào năm 2012, cựu danh thủ Italia có tham gia đánh bạc trực tuyến và thua liểng xiểng đến mức vay nợ 74.000 euro của một tay mafia khét tiếng ở thị trấn Ostia là Antonio Boi.

Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Gregori thanh toán được khoản nợ 74.000 euro vốn dĩ không thấm vào đâu so với mức lương HLV và khối tài sản ông tích cóp được sau hơn 20 năm thi đấu cho hàng loạt đội bóng lớn tại Italia như Roma, Genoa, Udinese, Verona, Siena hay Bari. Và vì Attilio Gregori không thể trả nợ nên Antonio Boi, tay anh chị “nổi tiếng với cách hành xử bạo lực và tàn nhẫn” buộc phải dẫn đàn em đến gặp cựu danh thủ Roma để siết nợ.

Đoạn băng nghe lén của cảnh sát Italia có đoạn: “Mày phải trả tiền cho tao hoặc bọn tao sẽ khiến mày không thể nhìn thấy ngày mai nữa. Đây là cơ hội cuối cùng dành cho mày đấy”. Đáp lại, Gregori hoảng hốt cầu xin: “Không! Đừng làm như vậy! Bình tĩnh đi nào! Tôi còn một ngôi nhà. Nó trị giá khoảng 120.000 euro. Tôi sẽ bán nó và trả đầy đủ cả tiền nợ lẫn tiền lãi”. Nhưng Antonio Boi dường như vẫn chưa tin tưởng, hắn nói: “Nếu mày có tiền thì vợ mày sẽ phải gánh khoản nợ này hoặc bọn tao sẽ lấy ngôi nhà của chúng mày. Mày đã chơi thua và nợ tiền của tao. Bởi vậy, mày sẽ phải trả không thiếu một xu nào”.

Hiện tại, Antonio Boi và đồng bọn của hắn trong đường dây cờ bạc trực tuyến ở Ostia đã bị cảnh sát bắt giữ. Nhưng Attilio Gregori thì cũng chẳng khá hơn là bao. Cựu danh thủ Roma đang phải sống lay lắt sau khi thất nghiệp từ năm ngoái. Toàn bộ tài sản của ông tích cóp được từ thời còn thi đấu hầu như bị nướng sạch trong những trò chơi đỏ đen, ví như cá độ bất hợp pháp trong vụ bê bối dàn xếp tỉ số Calciopoli vào năm 2006. Đây là lý do giải thích vì sao Gregori không thể trả nổi khoản nợ 74.000 euro dù từng có 20 năm thi đấu chuyên nghiệp và hơn 10 năm theo nghiệp huấn luyện.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội