Thú vui của sao: Săn mập trắng, lùng cáo đỏ, hái nấm tươi

thứ bảy 27-6-2015 17:55:54 +07:00 0 bình luận
Hè này các ngôi sao sân cỏ làm gì, ở đâu để giải trí? Van Persie vừa săn được con cá mập to tướng trên đại dương. Ibrahimovic vác súng lùng cáo đỏ chạy tán loạn trong rừng già. Ông Luis Enrique thì đang leo trèo trên những ngọn núi ở Cerdanya để hái nấm…

Van Persie ra khơi săn cá mập

Tương lai của Robin van Persie mùa giải tới sẽ thuộc về đâu? Tương lai muốn trôi về đâu thì… trôi, còn hiện tại anh đang lênh đênh trên biển săn cá mập

Trên mạng xã hội Facebook ngày hôm qua, tiền đạo Man Utd cho đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh anh quần thảo với con cá mập trắng từ trên chiếc thuyền của mình, cùng status: “Ohhhhhhh, ohhhhhh, Chúa ơi, thật không thể tin nổi!”.

Van Persie câu cá mập.

Đúng là “không thể tin nổi”. Con cá mập ấy nặng phải cả tạ, kéo dây cước 100 li căng đét, cần câu cong veo. Nhưng qua đoạn clip trên Facebook cho thấy, Van Persie có nghề chẳng kém một ngư ông lão luyện chuyên đánh bắt cá xa bờ. Mặc kệ cho con quái vật đại dương vẫy vùng. Lúc nó cương thì Van Persie thả lỏng cước, khi nó mệt thì anh lại… cương. Con này khỏe như trâu mộng trưởng thành trên đồng cỏ châu Phi. Nhưng sức mấy! Hồi lâu thì con mập mệt quá, ngoi lên mặt nước.

Lúc ấy vì “không thể tin nổi” nên chị Bouchra, vợ anh Van Persie cứ liên miệng kêu “Ối giời ơi, ối giời ơi…” (Oh, my god, my god…) tới vài chục lần.

Dám cá với nhau rằng, khi Robin van Persie ghi siêu phẩm vào lưới ĐT TBN ở World Cup 2014, chị Bouchra cũng không ngạc nhiên và kêu giời nhiều đến như vậy. Chị Bouchra vừa kêu giời vừa bế cô con gái nhỏ Dina để cho cô nhóc chứng kiến cảnh ông bố Van Persie đang chiến đấu và sắp chiến thắng con mập. Nhưng khi vừa nhìn thấy hàm răng của quái vật biển cả, cô bé Dina sợ hãi khóc thét lên…

Một số anh đã gạ mua con cá mập trên mạng xã hội nhưng đời nào Van Persie chịu bán con mập ấy.

Ibra vác súng lùng cáo đỏ

Nhân cái chuyện Robin van Persie khoe chiến tích săn mập đại dương trên Facebook mới nhớ, một cây săn bàn siêu hạng khác – Zlatan Ibrahimovic cũng là một tay sát cá phải biết.

Ibrahimovic và một thợ săn ở Thụy Điển.

Ibra giỏi câu và mê câu tới mức, mùa hè năm 2012, Ibra chi tiền tấn mua hẳn Davenso – hòn đảo lớn thứ 3 tại Thụy Điển. Tại hồ câu khổng lồ quanh hòn đảo này, thỉnh thoảng ngôi sao PSG vẫn khoe trên Facebook những con cá anh câu được nặng tới vài chục ký. Tuy nhiên, Ibrahimovic là thợ săn chuyên nghiệp (đã được cấp giấy phép tại Thụy Điển) nên mục đích mua đảo Davenso chủ yếu là săn bắn.

Giờ chưa phải là mùa săn bắn với hầu hết các loại động vật ở Thụy Điển. Thời điểm này, các thợ săn chỉ được phép bắn loài cáo đỏ (Red Fox, từ 01/06 tới 31/03 hàng năm).

Mà cáo đỏ cũng là loài động vật yêu thích của thợ săn Ibra. Thế là hôm thứ Tư ngày 24/06 vừa qua, khi tổ chức buổi lễ ra mắt sản phẩm nước hoa của mình ở Paris xong xuôi, “chúa đảo” Davenso lập tức bay về lãnh địa, vác súng đi lùng cáo đỏ.

Tài săn bắn của Ibra thế nào? Còn nhớ đúng vào dịp Giáng sinh năm ngoái, Ibra được dân săn Thụy Điển ngưỡng mộ khi chỉ cần một phát súng, con nai sừng tấm nặng tới nửa tấn ở bìa rừng Jämtland đã lăn quay giãy đành đạch. Dĩ nhiên, Ibra sẽ không thể hạ nai sừng tấm nữa, vì loài này theo quy định chỉ được phép bắn trong khoảng thời gian từ 01/10 tới 31/01 hàng năm.

Mùa này nai sừng tấm và các loài khác được bảo vệ. Nhưng con cáo đỏ nào vô tình gặp Ibra thì nó đúng là một con cáo… vô phúc.

Luis Enrique leo núi hái nấm

Hội hái nấm của Enrique.

Ông thầy Barcelona, Luis Enrique cũng có thể xem là… có tí tuổi, ông không còn đủ dũng mãnh để lướt sóng ra khơi bắt cá mập đại dương như Robin van Persie, ông cũng lại không ham hố cái trò bắn giết, sát hại muông thú như Zlatan Ibrahimovic. Ông thầy này có cái thú tao nhã hơn nhiều vào những dịp nghỉ. Ấy là lên núi hái nấm.

Theo tờ Sport, đã vài năm nay, Enrique cùng mấy người bạn thân, trong đó có anh Jose Hermida – nhà vô địch thế giới và Olympic môn xe đạp leo núi thành lập một hội chuyên đi xe đạp phượt lên các ngọn núi cắm trại, hái nấm. Cuối tuần qua, hội này đạp xe tới Cerdanya, phía bắc Catalan. Họ dựng trại ở các chân núi, leo trèo tìm các loại nấm quý.

Hermida cho biết: “Hội chúng tôi thường sinh hoạt cùng nhau vào mùa hè đã vài năm nay. Mục tiêu của chúng tôi là chinh phục và hái nấm trên mọi ngọn núi tại xứ Catalan”. Rất tao nhã và lành mạnh!

SỸ ĐOAN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội