Tiền đạo Miroslav Klose: Suýt chết vì rượu vẫn không chừa

thứ ba 10-6-2014 16:21:04 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) – Rượu quá chén gục tại bàn là chuyện thường ngày ở huyện của Miroslav Klose. Tiền đạo ĐT Đức từng

(Thethao24.tv) – Rượu quá chén gục tại bàn là chuyện thường ngày ở huyện của Miroslav Klose. Tiền đạo ĐT Đức từng say tới mức… tè ra rượu tại bàn nhậu hay nằm hôn mê tới 10 ngày trong bệnh viện. Thế mà Klose có chừa đâu! Hằng ngày mà không có tí… “cay cay” là anh cảm thấy nhạt miệng, buồn chân tay, ngứa cơ thể…

 >>>Đội tuyển Anh: Trong cái rủi lại có cái… xui

>>>Nhà thơ Anh Ngọc: Bài thơ về giọt nước mắt cô gái Brazil

>>>Luis Suarez tự tin chơi bóng tại World Cup: “Tôi sẽ trở lại và… đổi áo!”

Miroslav Klose đã bước sang tuổi 36 nhưng vẫn giữ được phong độ và khả năng ghi bàn siêu phàm, nên HLV Joachim Loew mới quyết định vẫn tin dùng anh cho hàng công của Tuyển Đức tại VCK World Cup 2014. Vậy đâu là bí quyết giúp lão tướng đang khoác áo Lazio giữ được phong độ và thể lực?

Theo tiết lộ của BLĐ Lazio, bí quyết của Klose chính là ngủ nhiều và rượu ít. Cụ thể, hằng ngày Klose ngủ đúng 11 tiếng, từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, cộng hai giờ “ngả lưng” vào buổi trưa. Ngoài ra, thể lực của Klose còn được bổ sung từ 1 chai rượu vang nho hảo hạng mỗi ngày. Nhưng theo tờ Focus Đức, ngoài vang nho Italia, Klose vẫn thường tu những loại rượu mạnh như vodka, whisky để… giải khát cho dễ ngủ trước 21 giờ hằng ngày.

Thời còn thi đấu tại Bundesliga, Klose từng trải qua nhiều trận say mà như anh thừa nhận là “đái ra quần cũng không biết”. Nhưng đáng nói nhất là vào mùa hè năm 2005, sau một trận đấu của Werder Bremen, Klose “đối ẩm” với một ông già trong quán rượu tại Bremen. Chẳng biết cựu chân sút Bremen và ông bạn già uống hết bao nhiêu, chỉ biết rằng ông già gục tại chỗ còn Klose phải nhập viện, nằm hôn mê 10 ngày do ngộ độc vì uống quá nhiều.

Nói về trận say khủng khiếp năm 2005 trong cuộc trò chuyện với tờ Bild cuối tuần qua, Klose thổ lộ: “Tôi không nhớ gì sau 10 ngày nằm hôn mê. Nhưng đó là lần say rượu cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Tôi vẫn uống rượu nhưng chỉ là một chút vang, nó tốt cho sức khỏe”.

Đúng là từ năm 2005, Klose chưa phải nhập viện thêm lần nào vì rượu. Nhưng một “bợm” thân thiết của tiền đạo gốc Ba Lan khẳng định với Focus, nếu         mỗi ngày không có dăm ba xu rượu mạnh là Klose cảm thấy nhạt mồm, đắng miệng nên hẳn ông Loew phải để mắt đặc biệt tới… huyền thoại rượu của Mannschaft trong suốt chiến dịch mùa hè 2014 ở Brazil.

 Sỹ Đoan

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội