Tuyển Italia giành chiến thắng với đội hình trẻ nhất sau 114 năm
Trận giao hữu quốc tế với Luxembourg vừa mang ý nghĩa giải tỏa áp lực, vừa đánh dấu một cột mốc mới khi đoàn quân Thiên thanh trình làng một diện mạo hoàn toàn mới: trẻ trung, khát khao và đầy tiềm năng.
Cột mốc lịch sử từ những dòng máu trẻ
Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Silvio Baldini, đội tuyển Italia đã bước vào trận đấu với Luxembourg bằng một đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình rất thấp: chỉ 21 tuổi và 354 ngày. Đây chính là đội hình ra sân trẻ nhất của Azzurri trong vòng 114 năm qua, kể từ trận gặp Áo vào ngày 22/12/1912 dưới thời huấn luyện viên Umberto Meazza.
Sự thay đổi mang tính cách mạng này được thể hiện rõ qua việc có đến 9 cầu thủ lần đầu tiên được đá chính trong màu áo đội tuyển quốc gia, một điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1948. Những cái tên mới mẻ như Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi, Ndour, Lipani, Cherubini hay Koleosho đã được trao cơ hội vàng để hít thở bầu không khí ở cấp độ quốc tế.
Điểm sáng Pio Esposito và thế trận áp đảo
Trận đấu diễn ra với hai bộ mặt khá trái ngược giữa hai hiệp. Trong 45 phút đầu tiên, do có quá nhiều gương mặt mới, lối chơi theo sơ đồ 4-3-3 của HLV Baldini không tránh khỏi những chệch choạc. Các cầu thủ trẻ nhập cuộc có phần tâm lý và thận trọng. Người chơi nổi bật nhất trong hiệp một là Francesco Pio Esposito, một trong số ít cái tên còn sót lại từ chiến dịch vòng loại play-off đầy cay đắng trước đó. Tiền đạo của Inter Milan hoạt động năng nổ, làm tường tốt và suýt ghi bàn từ một pha đánh gót điệu nghệ.
Sự bế tắc nhanh chóng được khai thông ngay đầu hiệp 2. Phút 49, chính Pio Esposito đón đường phạt góc của đồng đội, bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất. Pha lập công này cũng đưa chân sút sinh năm 2005 vào lịch sử bóng đá Italia. Anh trở thành cầu thủ thứ ba ghi hơn 3 bàn thắng cho Azzurri trước khi bước sang tuổi 21, đứng cạnh hai huyền thoại vĩ đại là Giuseppe Meazza và Gianni Rivera.
Có bàn dẫn trước, Italia chơi thanh thoát và cống hiến hơn rất nhiều. Họ liên tục áp đảo và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm trúng cột dọc của Pisilli, hay pha bỏ lỡ bằng chân trái cận thành của cầu thủ vào sân thay người Fini.
Hy vọng cho một chu kỳ mới
Điểm tích cực lớn nhất ở trận này là tinh thần thi đấu của các tài năng trẻ. Trong hiệp 2, HLV Baldini tiếp tục tung vào sân những măng non như Fortini, Dagasso, Mane, Camarda và đặc biệt là Samuele Inácio (Borussia Dortmund). Ở tuổi 18 và 62 ngày, Inácio trở thành cầu thủ ra mắt trẻ thứ năm trong lịch sử bóng đá Ý.
Dù hàng công còn phung phí cơ hội trong khoảng 20 mét cuối, hàng thủ với sự chỉ huy của thủ thành kinh nghiệm Donnarumma đã chơi rất chắc chắn, không cho Luxembourg bất kỳ cơ hội nào để tạo bất ngờ.
Chiến thắng tối thiểu 1-0 là bệ phóng tâm lý rất tốt cho cuộc đối đầu tiếp theo với Hy Lạp tại Crete. Sau loạt trận giao hữu này, bóng đá Ý sẽ bước vào một chương mới quan trọng hơn: bầu cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá mới và bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng chính thức để xây dựng lại đế chế của mình.
