Bóng đá Trung Quốc chưa thể ngăn khủng hoảng vì virus Corona

thứ tư 12-2-2020 8:50:00 +07:00 0 bình luận
Dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona gây ra vẫn chưa thể kiểm soát tại Trung Quốc gây ra rất nhiều hệ lụy cho nền bóng đá nước này.

Sau những cuộc "đào tẩu", di trú là điều bắt buộc

Kể từ thời điểm dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus Corona bùng phát vào cuối năm 2019, bóng đá Trung Quốc đã bắt đầu rơi vào tình trạng khốn đốn. Dịch bùng phát mạnh khiến các ngôi sao tên tuổi tại giải Chinese Super League nhanh chóng tìm cách tháo chạy khỏi đất nước tỉ dân.

Những ngôi sao như Mousa Dembele, Yaya Toure, Marouane Fellaini hay Stephan El Shaarawy đều tìm cách trở về châu Âu, đơn giản là để bảo vệ chính mình và gia đình. Đặt cạnh điều này, mức lương ngất ngưởng cũng chẳng đáng là gì.

Theo truyền thông Anh, Marko Arnautovic, Yaya Toure, và một số ngôi sao khác thậm chí đang muốn dứt hẳn, rời bỏ CLB chủ quản Trung Quốc kể cả khi dịch có được kiểm soát. Nhóm cầu thủ này muốn được đến một nền bóng đá khác... có ít vấn đề hơn.

Yaya Toure được cho là đã quá chán Trung Quốc. Ảnh: KO

Ngoài ra, một số khác vẫn mê mẩn khoản thù lao hậu hĩnh tại đất nước tỉ dân nhưng vẫn cần "lánh nạn" chờ hết dịch. Điển hình như Yannick Carrasco, Odion Ighalo hay Richairo Zivkovic đã quay về châu Âu thi đấu theo những bản hợp đồng ngắn hạn, vừa an toàn lại duy trì được cảm giác bóng đỉnh cao.

Hiểu được nhu cầu tránh dịch là điều tất yếu, nhiều đội bóng quyết định đưa tất cả cầu thủ đi tập huấn nước ngoài. Bỏ mặc những chi phí tốn kém, đây là cách tốt nhất để duy trì thể lực, cảm giác bóng cũng như ngăn ngừa sự lây lan của bệnh dịch.

CLB Vũ Hán phải di chuyển sang tận Tây Ban Nha để tập huấn. Ảnh: AFP

Từ những nơi sang trọng như Dubai (UAE), Tây Ban Nha, đến Nhật Bản, Hàn Quốc hay ít điều kiện hơn là Thái Lan và các tỉnh khác trong nước, đa số các đội bóng đều muốn tránh vùng dịch bệnh càng xa, càng tốt. Một số đội bóng lại chọn cách để cầu thủ được "xả trại" tự do, tuy nhiên cách làm này thường bị chê là thiếu trách nhiệm do ngoại binh không thể xuất cảnh còn nội binh thì dễ... về nơi không an toàn.

Trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona và những "quả bom nổ chậm"

Tối 10.2, trang Titan Sports Plus đưa tin CLB Zhejiang Greentown đã xác nhận việc một cầu thủ trẻ thuộc lò đào tạo của đội bóng này dương tính với virus Corona. Truyền thông Trung Quốc cũng khẳng định, đây được xem là trường hợp đầu tiên của bóng đá nước này nhiễm phải virus Corona.

Được biết, cầu thủ trẻ nói trên nằm trong số 56 thành viên tham dự giải trẻ tại tỉnh An Huy từ ngày 16 - 20/1, thời điểm thành phố Vũ Hán vẫn chưa phải nhận lệnh cách ly. Những thành viên khác trong đoàn đã được cách ly nhưng bước đầu chưa phát hiện thêm trường hợp nào nhiễm virus Corona.

Thông báo của Titan về cầu thủ trẻ dương tính với virus Corona

CLB Zhejiang Greentown hiện đang chơi ở giải hạng Nhất Trung Quốc (China League One) nên cũng ít có cơ hội tiếp xúc với các ngôi sao hơn là giải ngoại hạng. Trên thế giới, trường hợp trên cũng được xem là cầu thủ đầu tiên dương tính với virus Corona. Tuy nhiên, chưa cần nhiễm, chỉ những nghi ngại cũng đủ khiến các ngôi sao từng chơi tại Trung Quốc phải "tai bay vạ gió".

Khi người hâm mộ Man United còn chưa kịp kiểm chứng "giò cẳng" của tiền đạo Odion Ighalo thì tân binh người Nigeria đã phải bỏ lỡ chuyến tập huấn Tây Ban Nha. Nguyên nhân thì cũng vì... virus Corona. Vài ngày trước, HLV Ole Solskjaer phải lên tiếng giải thích trên tờ Independent: "Ighalo phải ở lại Manchester vì cậu ấy sống ở Trung Quốc trong giai đoạn 14 ngày qua trước khi sang Anh. Nhìn tình hình tại Trung Quốc, tôi không chắc cậu ấy có được quay lại Anh, nếu rời khỏi đây."

Odion Ighalo không thể tập huấn cùng MU vì lo ngại rời Anh rồi sẽ không được trở lại. Ảnh: Getty

Ngoài ra cần phải nhắc lại, bất cứ đội bóng Trung Quốc quá cảnh tại quốc gia khác đều bị cách ly, kiểm tra nghiêm ngặt. Nhiều cổ động viên trên thời giới gọi đây là "những quả bom nổ chậm" và nếu không xử lý kỹ càng, tai họa sẽ ập xuống đầu nước sở tại.

Nhìn vào tình hình thực tại, nói virus Corona vẫn đang "hành hạ" bóng đá Trung Quốc quả thực không oan chút nào. Cuộc khủng khoảng này vẫn chưa biết ngày kết thúc và khi không thể mãi "di trú", cũng chẳng mấy ngôi sao tha thiết quay trở về Trung Quốc để rồi đối diện với nguy nan.

Phong Vũ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội